(CBO) - Cách thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) khoảng 10km, đồi thông Vinh Quý là địa điểm lý tưởng cho những chuyến đi dã ngoại. Nơi đây được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” trên mảnh đất Cao Bằng với vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.

< Đồi thông đẹp thơ mộng vào buổi sáng sớm.

Đồi thông Vinh Quý thuộc địa phận xóm Khau Lừa, xã Vinh Quý (Hạ Lang) là một địa điểm mới được biết đến trong thời gian gần đây và được nhiều người chọn là địa điểm cắm trại, dã ngoại cùng gia đình, bạn bè. Để đến đồi thông, du khách đi từ thị trấn Thanh Nhật đến xã Vinh Quý, sau đó đến đồi thông. Do địa hình khá hiểm trở, du khách nên lựa chọn phương tiện di chuyển là xe máy.

< Khách có thể ngắm trọn cao nguyên Luốc Đắc từ rừng thông xanh.

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng với những cây thông mọc trải dài trong tầm mắt, đây chắc chắn là một “tọa độ vàng” cho du khách yêu thiên nhiên và muốn hòa mình vào cảnh sắc đất trời tuyệt đẹp. Đồi thông Vinh Quý mỗi thời điểm trong ngày lại có vẻ đẹp quyến rũ riêng - nơi mà du khách có thể cảm nhận thời tiết của bốn mùa trong một ngày.

< Nơi này còn được gọi là đồi thông Khau Lừa vì thuộc xóm Khau Lừa.

Sáng sớm thời tiết ẩm ướt se lạnh, những áng mây trắng vờn quanh sườn núi mang nét đẹp dịu dàng của mùa xuân. Buổi trưa đồi thông lại mang nét đẹp của mùa hạ với những tia nắng vàng hòa quyện với sắc xanh tươi của cỏ cây. Xế chiều gió man mác thổi, phía xa xa là ánh hoàng hôn đỏ rực cả chân trời. Đêm đến gió thổi mang theo hơi lạnh của núi rừng.

< Khách sẽ 'Lấy đi những bức ảnh và để lại những dấu chân'.

Thời khắc lý tưởng nhất để ngắm cảnh tại đồi thông Vinh Quý là vào sáng sớm, khi cả khung cảnh trước mắt được bao phủ bởi tầng mây trắng, mặt trời mọc lên từ đỉnh núi mang theo ánh sáng xuyên qua những áng mây. Cùng người thân uống tách cà phê, hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những xúc cảm tuyệt vời.

Dưới những gốc thông là thảm cỏ xanh trải dài trên ngọn đồi tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ đầy sức sống. Khi ánh nắng xuyên qua những tán cây, khu rừng thông tràn ngập sự mờ ảo, cỏ xanh như một tấm thảm mềm mại được trải dài đến chân đồi.

Đồi thông Vinh Quý với đỉnh đồi cao ngang tầng mây, chỉ cần đứng trên đỉnh là đã có thể chạm vào mây trắng. Bên dưới là khung cảnh núi non trùng điệp với rừng xanh bạt ngàn - một vẻ đẹp hùng vĩ của vùng sơn cước.

< Đồi thông Vinh Quý là địa điểm picnic lý tưởng.

Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn cảnh đẹp của đồi thông Vinh Quý, du khách có thể lựa chọn hình thức cắm trại qua đêm.

Anh Quang Khôi (thị trấn Thanh Nhật) - một thành viên trong nhóm bạn cắm trại qua đêm tại đồi thông Vinh Quý tâm sự: Lần đầu tiên chúng tôi đến đồi thông Vinh Quý, vừa bỡ ngỡ vừa cảm thấy phấn khích...

< Bản làng dưới chân đồi.

Lúc đầu vì còn lạ đường nên quá trình leo đến đỉnh đồi, tôi cùng các bạn phải dừng nghỉ ngơi nhiều lần ở lưng đồi. Ai cũng thấm mệt nhưng khi lên đến đỉnh đồi, mọi mệt mỏi như tan biến khi thấy được cảnh tượng trước mắt.

Nhóm chúng tôi đã cắm trại qua đêm ở trên đồi, cùng nhau đốt lửa, nấu ăn, đàn hát và tâm sự với nhau những câu chuyện về cuộc sống. Sáng sớm thức dậy cùng “săn mây”, tận hưởng chốn thiên nhiên bao la và hùng vĩ. Chúng tôi đã có một chuyến đi rất đáng nhớ với nhiều kỷ niệm đẹp.

Gác lại những ưu phiền, hối hả nơi thành thị, du khách đến với đồi thông Vinh Quý để tìm kiếm sự bình yên, thư thái. Đây là nơi để bất kỳ du khách nào đến cũng có thể thả hồn mình với thiên nhiên, đắm chìm trong cảnh đẹp của đất trời và lắng nghe âm thanh của vạn vật.   

Theo Lâm Anh (Báo Cao Bằng)

Du lịch, GO!