(VNN) - Hình ảnh cô bé xinh đẹp với đôi mắt đen, tròn, mặc bộ đồ truyền thống của người Ba Na đứng giữa cánh đồng mùa lúa chín (xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai) khiến nhiều người yêu thích.

< Hình ảnh xinh đẹp của cô bé Ba Na nhận được hàng ngàn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Bộ ảnh về cô bé người Ba Na ở xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai đang nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội. Cô bé gây ấn tượng với đôi mắt hút hồn, to, tròn, đen láy, hàng mi cong vút, gương mặt đáng yêu.

< Bộ ảnh được thực hiện tại cánh đồng mùa lúa chín ở xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 25km.

Nhiều cư dân mạng khen cô bé có "đôi mắt Pleiku" và gương mặt đẹp tựa thiên thần.

< Cô bé vô tư nô đùa ở cánh đồng lúa chín.

Hình ảnh xinh đẹp của cô bé Ba Na nhận được hàng ngàn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Bộ ảnh được thực hiện tại cánh đồng mùa lúa chín ở xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 25km.

Được biết, cô bé nhân vật chính trong bộ ảnh là người dân tộc Ba Na, năm nay 7 tuổi. "Mình vô tình biết về cô bé và cực kì ấn tượng với đôi mắt của em", Thành Nam - tác giả bộ ảnh chia sẻ.

< Cậu bé câu cá rô bên cánh đồng thuộc làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai.

Sau khi Nam bày tỏ mong muốn được ghi hình cô bé, mẹ bé đã chọn trang phục truyền thống cho con và đưa bé ra vui chơi tự nhiên ở cánh đồng ngay gần nhà.

< Với những em bé Tây Nguyên, mùa hè là thời điểm các em ra đồng phụ cha mẹ bắt cá, gặt lúa.

Nam cho biết, lúc đầu, bé bẽn lẽn, ngại ngùng trước máy ảnh và người lạ, cứ đứng núp sau lưng mẹ, nấp sau gốc cây. Nhưng sau khi trò chuyện, cô bé tinh nghịch trêu đùa cùng Nam. Nam ngay lập tức "bắt" lấy những khoảnh khắc tự nhiên đó.

< Người dân Gia Lai thân thiện, hiếu khách, mộc mạc.

"Mình rất bất ngờ khi bộ ảnh được yêu thích và chia sẻ rộng rãi tới vậy. Thực ra bộ ảnh được thực hiện từ tháng 1/2020", Nam chia sẻ.

< Hình ảnh một cậu bé chân đất, mặt mũi lấm lem, mặc chiếc quần vá theo cha ra đồng mùa gặt.

Thành Nam hiện đang là sinh năm 4, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Vốn yêu nhiếp ảnh và cảnh đẹp quê hương Gia Lai nên Nam thường rong ruổi khám phá, ghi lại khoảnh khắc đẹp của mảnh đất này.

< Người cha có đôi mắt không lành lặn cặm cụi làm việc, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng không ngừng nở nụ cười trìu mến với con trai. Hình ảnh tự nhiên của cha và con được Thành Nam ghi lại trong một buổi chiều rong ruổi.

Xuất hiện nhiều trong những hình ảnh của Nam là các em bé Tây Nguyên vô tư, trong sáng bên suối, cánh đồng…

< Núi chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, núi cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30km về hướng đông bắc, cách điểm du lịch Biển Hồ nổi tiếng 20km.

“Gia Lai có rất nhiều cảnh đẹp còn hoang sơ, chưa bị "du lịch hóa", mỗi mùa một vẻ. Mình rất thích ngắm nhìn cảnh sắc Gia Lai và hoạt động của người dân bản địa ”, Nam chia sẻ

< Vốn là vùng đất nổi tiếng với rừng thông cổ thụ có dáng bonsai tuyệt đẹp, Đắk Đoa còn được ví như “Đà Lạt thứ hai” ở phía bắc Tây Nguyên. Đồi thông cuối đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) cũng là địa điểm du khách không thể bỏ qua khi tới Gia Lai

Theo Linh Trang, Thành Nam (Vietnamnet)

Du lịch, GO!