(GNO) - Hơn 3 tháng qua, Sài Gòn - TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, từ Chỉ thị 15 rồi đến Chỉ thị 16, 16+, 16 tăng cường... đi qua giai đoạn lịch sử này, có lẽ tôi và mọi người mới biết trân quý những điều giản dị bình thường.

Lâu rồi, tôi chưa ghé cây xăng, mỗi sáng sớm không còn đi bộ ra đầu hẻm mua gói xôi, rồi lê la ngắm nhìn Sài Gòn...

Nhiều thứ tưởng như bình thường thì giờ đây lại là điều xa xỉ, người thân, bạn bè gặp nhau chỉ qua video call hay vài bình luận, tin nhắn trên facebook.

< Người công nhân vệ sinh môi trường tạm nghỉ ngơi trong lúc làm việc.

Giờ người ta hẹn nhau thì không có thời gian cụ thể, chỉ hẹn nhau khi hết dịch. Bữa thấy có đứa bạn, hẹn khi nào hết dịch, sẽ chạy xe từ Gò Vấp qua quận 10 ăn chè. Còn tôi thì hẹn khi nào hết dịch sẽ... về nhà tắm biển.

< Tại một công trường, những chiếc xe rùa cũng tạm được "nghỉ ngơi".

Chúc nhau sức khỏe, bình an.

Nhớ lắm một Sài Gòn "bình thường"!

< Bãi xe cũng không cần phải tiếp khách.

< Hoa nở, hoa tàn cũng chẳng vì ai.

< Hữu tình vô tình, chi chi cũng được phen nghỉ ngơi lấy lại sức.

< Một góc đường Hoàng Sa khác lạ hơn mọi khi.

< Cửa chùa khép kín.

< Mọi thứ nghỉ ngơi, nhưng tiếng chuông chùa hằng ngày vẫn đúng giờ vang lên nhắc người tỉnh thức.

< Hoàng hôn dịu dàng.

Theo Phùng Anh Quốc (Giác Ngộ)

Du lịch, GO!