"Treo đầu dê, bán thịt chó" là thành ngữ dùng để chỉ sự làm ăn gian dối, lừa lọc của con buôn. Ấy thế nhưng, ông chủ này lại lấy để đặt tên quán của mình. Ảnh: Yan
Giày đẹp, giày tốt giá cao vốn chẳng có gì đáng nói. Giày xấu mà giá cao mới kích thích sự tò mò của khách hàng. Ảnh: Người lao độngNhiều người đoán công ty này liên quan đến lĩnh vực ẩm thực. Ảnh: xaluanKhông cần mĩ miều, quán ốc Xấu Quắc chắc chắn thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: ThethaovanhoaNghe tên thôi khách hàng cũng thấy yêu đời hơn rồi. Ảnh: Vnexpress.Không chỉ tên quán ăn, slogan chỗ giữ xe cũng "chất phát ngất". Ảnh: FoodyThật lạ lùng khi Đường Tăng cũng bán phở. Ảnh: YanHội chị em bước vào chắc phải "quay xe" vội vì biển hiệu độc lạ này. Ảnh: VTCPhở bò gia truyền đâu đâu cũng có nhưng chỉ ở đây mới thấy phở bò thất truyền. Ảnh: map123.net
Quán trà sữa Bựa mới vui...Ảnh: Thời ĐạiTheo Hoàng Minh (Kiến Thức)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.