(TTO) - Sáng ngày 9-8, Tuổi Trẻ Online đã chụp lại những hình ảnh chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), là chợ trên sông lớn nhất miền Tây. Nhiều ghe hàng đã 'gác chân vịt' nghỉ ngơi.

Một ghe chở khóm của nông dân tỉnh Kiên Giang đậu giữa dòng chờ khách nhưng chợ nổi vắng vẻ khác thường.

Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi chuyên trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở trên sông và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thuở xưa, chợ nổi hình thành là vì đường bộ và phương tiện lưu thông đường bộ chưa phát triển, trong khi đó nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, người ta tụ tập trên sông và bằng các phương tiện như xuồng, ghe, vỏ lãi... Ngày nay, dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp nơi nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và phát triển ngày một sầm uất hơn.

Gần đó, một ghe chở đầy khóm khác cũng cùng chung cảnh ngộ.

Một ghe chở đầy dưa hấu của nông dân tỉnh Long An cặp bến chờ khách trên bờ xuống mua.

Khác với cảnh xuồng ghe tấp nập những ngày thường, chợ nổi những ngày giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 trở nên thưa thớt.

Các tàu chở khách du lịch cũng đậu thành hàng vì vắng khách.

Một bè nổi phục vụ khách du lịch khác cũng nằm chờ thời.

Những chiếc xuồng cũng nằm yên nhiều ngày nay.

Nhiều ghe đã "gác chân vịt" nằm nghỉ.

Ghe xếp hàng nghỉ dịch.

Một xuồng hàng bông tìm ra chợ để mua hàng về bán, nhưng chợ trên sông lớn nhất miền Tây những ngày này cũng chẳng có nhiều hàng để mua.

Một xuồng hàng bông khác cũng về mà không mua được nhiều hàng hóa để bán.

Cũng có những cuộc "giao dịch" diễn ra, dù hiếm hoi hơn trước.

Vẫn có những chiếc xuồng nhỏ từ thôn quê ra bỏ hàng ở chợ nổi để về bán lại cho người dân vùng trong.

Khoai, củ sắn từ chợ nổi được phân phối về nông thôn.

Theo Tiến Trình (Tuổi Trẻ)

Du lịch, GO!