(VIVU) - Được ví như thiên đường xanh, thiên đường giữa biển khơi, mỗi năm thôn Bắc An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón hàng trăm nghìn lượt khách, du lịch đã đem lại sinh kế chính cho người dân. 

Nhưng hiện nay, du lịch đóng băng vì dịch bệnh, khiến cuộc sống của hơn 110 hộ dân nơi đầu sóng ngọn gió trở nên lao đao, thiên đường du lịch đảo Bé vắng vẻ, đìu hiu.

Đảo Bé chưa đầy 1 km2, với hơn 110 hộ dân sinh sống, hầu hết người dânđều làm du lịch. Người dân nơi đây mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát, trở lại cuộc sống bình thường, để họ tiếp tục với ngành công nghiệp không khói mà họ đặt nhiều kỳ vọng.

Thiên đường du lịch đảo Bé đìu hiu, đời sống người dân trở nên lao. “Để cầm cự mùa dịch, người trẻ thì về đảo Lớn tìm tàu đánh bắt cá xa bờ để đi biển, phụ nữ và người lớn tuổi thì ra gành ven đảo mò cua, bắt ốc, bắt vẹm để làm bữa ăn trong ngày“, ông Trần Sơn, nói.

Các homestay ở đảo Bé từng kín phòng giờ cửa đóng, then cài...

Nếu không có dịch bệnh thì mùa du lịch các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống ở đảo Bé có thể kiếm hơn trăm triệu đồng. Nay dịch bệnh, khách du lịch không ra đảo khiến tài chính của người dân dần cạn kiệt.

Các hàng quán cung cấp dịch vụ ăn uống được chỉnh trang hồi đầu năm nay để phục vụ khách, nhưng phải đắp chiếu nhiều tháng qua. Chị Nguyễn Thị Lành, chia sẻ: “Có khách du lịch thì mình vừa bán hành, vừa bán tỏi hay chạy xe đưa đón khách đi tham quan các điểm thì có thu nhập, đời sống nó đỡ vất vả hơn, nhưng bây giờ không có khách thì không có nguồn thu nhập gì hết, nên đời sống rất khó khăn“.

Bãi Hang, nơi mà bất kỳ du khách nào đến đảo Bé đều đặt chân đến để tắm biến trong làn nước trong xanh, nhưng nay không một bóng người.

Con đường độc đạo từ cầu cập đảo Bé dẫn đến các điểm tham quan, du lịch trên đảo vắng vẻ, không người qua lại.

Hai bên cầu cập, hàng chục thuyền thúng nằm trên bãi cát nhiều tháng qua. Anh Trần Ty, thành viên Đội lặn ngắm san hô đảo Bé cho biết, đảo Bé có gần 50 thuyền thúng làm dịch vụ đưa du khách đi trải nghiệm, lặn ngắm san hô gần bờ.

Lúc chưa có dịch Covid-19, mỗi ngày một lao động cũng có thu nhập từ 200 nghìn đồng - 300 nghìn đồng, nhưng ảnh hưởng dịch bệnh nên bà con không làm gì được hết, thuyền thúng thì để trên bờ.

Theo Nhân Nghĩa (Vivu 247)

Du lịch, GO!

Điền Gia Dũng: Phải chi ta còn kẹt lại ở đảo Bé thì sướng hỉ!

Tuy nhiên, có 'sướng' thiệt không thì cần xem lại. Ở vài ngày hay một tuần thì OK rồi nhưng phải ở nửa tháng hay 1 tháng hoặc hơn nữa thì không ổn. Tiền đâu ăn hoài, dân thị thành lại khó thích nghi với cuộc sống dân đảo. Và người dân đảo lúc này cũng thiếu thốn mọi thứ thì làm gì ta yên ổn tâm lý mà sống được?

Thôi thì, ta cứ kẹt ở Sài Thành cho chắc ăn. Hết dịch, ta lại vi vu vậy... Dĩ nhiên là nếu còn tiền!