< Hai con khỉ di chuyển trên dây điện ở đường Hạ Long, TP Vũng Tàu.
Đầu giờ chiều 16-7, Tuổi Trẻ Online ghi nhận một đàn khỉ hơn 10 con di chuyển trên các mái nhà, quán hàng trên đường Hạ Long (Bãi Trước, TP Vũng Tàu).
Sau đó, đàn khỉ này đi trên đường dây điện, đoạn ngang qua tịnh xá Ngọc Bích, chùa Từ Quang, khách sạn Hạ Long, theo hướng về Bãi Sau.
< Khỉ đang "xuống núi" đi kiếm ăn dưới đường phố Vũng Tàu.Trên đường Viba (đường lên núi Lớn, Vũng Tàu), Tuổi Trẻ Online cũng ghi nhận một đàn khỉ hàng chục con ngồi tràn ra đường, nhiều nhất ở trước cổng chùa Tam Bảo (số 72 Viba).
Khi thấy có xe đi đến, người dừng lại, đàn khỉ đã nhào đến. Khi chúng tôi rời xe máy để ghi hình, nhiều con khỉ đã nhảy lên xe gặm gương, gặm bánh xe, yên xe.
< Đàn khỉ đói, chờ người đến cho ăn trên đường Viba.Trước đó vào trưa cùng ngày, một người đi đường đã quay được cảnh đàn khỉ 16 con trên đường Quang Trung (đoạn công viên Bãi Trước). Một số bảo vệ cho biết họ đã thấy đàn khỉ xuất hiện trên đường.
< Một con khỉ di chuyển trên dây điện, đoạn qua trước một cổng chùa trên đường Hạ Long, Vũng Tàu.Khỉ xuống núi, xuất hiện trên đường phố Vũng Tàu là chuyện chưa từng xảy ra. Theo nhiều người dân, có lẽ lý do là bởi ba ngày qua, kể từ khi TP này giãn cách xã hội, không còn người đi bộ, leo núi và cho khỉ thức ăn như thường lệ.
Do đó, chúng phải "xuống núi" tìm thức ăn. Nhưng có lẽ, đàn khỉ này phải mang bụng đói quay về núi. "Nếu trong vài ngày tới, đàn khỉ trên 2 ngọn núi Vũng Tàu thiếu đói, chắc chúng sẽ xuống phố nhiều để tìm kiếm thức ăn", một người dân nhận định.
< Một con khỉ nhảy lên xe, gặm gương chiếu hậu.Chiều 16-7, khi được phản ánh thông tin, ông Hoàng Vũ Thảnh - chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - cho biết sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, người yêu thiên nhiên, động vật đưa thức ăn lên núi cho khỉ.
Còn ông Nguyễn Văn Khanh, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, cho biết không thể thống kê được số lượng cá thể khỉ trên hai núi ở Vũng Tàu. Và hiện kiểm lâm cùng với địa phương đang lập kế hoạch xua đuổi khỉ về rừng, lên núi.
Theo Đông Hà (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!
2 Comments
Chúng ta cứ cho khỉ ăn đủ thứ khiến nó mất khả năng sinh tồn trong tự nhiên và bây giờ, khi sẽ lệ thuộc vào con người. Sẽ đến lúc nó bạo dạn hơn nữa, có thể cướp và tấn công người đi đường đấy!
Trả lờiXóaSài gòn không gần rừng núi không có khỉ nếu không chúng nó cũng xuống phố như đám chuột mèo hoang ở SG rồi ,he he ...Đám khỉ ở Cần Giờ bây giờ chắc cũng giống như đồng bọn ở Vũng Tàu .
Trả lờiXóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.