(DTO) - Ngoài những khu vực phong tỏa do chính quyền lập nên, rất nhiều khu dân cư ở TPHCM đã tự "phong tỏa", giăng dây chằng chéo khắp nơi để ngăn người lạ ra vào, nhằm ngăn chặn Covid-19.
TPHCM đang trong giai đoạn đầu của việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Toàn thành phố đã có hàng trăm chốt chặn, kiểm soát việc lưu thông liên quận của người dân. Ngoài những chốt do chính quyền thiết lập, nhiều gia đình, khu dân cư trong hẻm nhỏ cũng tự "phong tỏa" để phòng tránh lây lan Covid-19.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến ngày 12/7, toàn thành phố có tổng cộng 1.528 điểm phong tỏa lớn, nhỏ. Những khu vực này bị cách ly hoàn toàn và có lực lượng chức năng giám sát, hỗ trợ.Theo ghi nhận của PV, ngoài những điểm bị phong tỏa do có các trường hợp mắc Covid-19 hoặc F1, F2, tại nhiều khu dân cư, các hẻm nhỏ, người dân dùng nhiều cách để tự cách ly, tránh tiếp xúc với người lạ.Tại hẻm 148 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), dù không bị chính quyền phong tỏa, người dân vẫn giăng dây mềm, để biển thông báo "khu vực đang phong tỏa, cấm vào". Bà Lý Bạch Yến (hẻm 139, đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cho biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, các hẻm bên cạnh cũng bị phong tỏa hết vì có người liên quan tới Covid-19, người dân trong hẻm cũng thống nhất lập biển báo cấm người lạ vào hẻm cho an toàn."Sau khi được Tổ trưởng tổ dân phố vận động, bà con trong hẻm thống nhất là lập biển thông báo để trước hẻm với mục đích cấm người lạ vào trong, tránh lây lan dịch bệnh. Từ hôm thành phố giãn cách xã hội, cả xóm cũng bắt đầu tự cách ly, hạn chế ra ngoài", bà Yến cho hay.
Nhiều hẻm ở khu vực đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Cống Quỳnh,... đều chủ động tự "phong tỏa", cấm người lạ vào hẻm, khi shipper giao hàng thì phải gọi điện cho người nhận hàng ra hẻm lấy.Trong khi đó, nhiều nhà dân cũng tự lập rào chắn, chằng chéo xung quanh nhà một cách khá thô sơ bằng dây mềm, bao tải, với mục đích ngăn không cho người lạ tiếp xúc gần nhà.Một con hẻm khác trên đường Đề Thám (quận 1), người dân dùng 4 chiếc xe máy chặn ngang hẻm, người bên ngoài không thể vào trong.Anh Bùi Tự Cường, dân phòng của phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cho biết, người dân của hẻm cùng thống nhất với nhau là dùng dây mềm chằng chéo hẻm lại, hạn chế người ra vào, đặc biệt là cấm người lạ vào."Trong hẻm chưa có ai mắc Covid-19, tuy nhiên để phòng tránh thì người dân đã tự phong tỏa, ai có việc cần thiết thì mới được tháo dây để ra ngoài. Xóm cũng treo biển thông báo không cho người lạ vào trong từ mấy bữa nay rồi", anh Cường nói.
Hình ảnh các bảng thông báo người dân tự làm và dựng trước các con hẻm tại TPHCM đã dần trở nên quen thuộc và xuất hiện ở nhiều nơi.Ghi nhận tại một hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), ngoài việc giăng dây mềm, người dân còn dùng ghế đá, cây cảnh, chậu hoa để chặn ngang hẻm. Người dân bên trong sẽ đi theo hướng khác để ra ngoài nếu cần thiết.Cách đó không xa, đường vào khu phố 3 (quận Bình Thạnh) cũng bị chặn lại bằng ghế đá.Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội ở TPHCM, người dân được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng. Người dân TPHCM cơ bản đều chấp hành chọn cách ở yên trong nhà, tránh tiếp xúc với người lạ.Theo Hải Long (Báo Dân Trí)
Du lịch, GO!
1 Comments
Hạn chế ra đường là chủ trương đúng ,hổm rày có nhiều chốt chặn kiểm tra người đi lang thang không mục đích chính đáng nhưng rồi sau 4 ngày căng thẳng nay đã có lệnh bỏ .Hôm qua mình chạy từ quận 3 sang quận 1 rồi quận 10 không thấy ai chặn đường hỏi thăm ,thực ra khôgn phải đi chơi mà đi mua hàng ở ST ,thì Coop NĐC đóng cửa chạy sang C. Cống Quỳnh cũng đóng cửa nốt ,qua quận 10 đến BIG C ,đông nghẹt người ...xem ra nhu cầu mua sắm vẫn còn khá cao mà ở các quận trung tâm có rất ít của hàng BHX để chia lửa cho các ST vì thế các ST luôn quá tải .Tôi tháy chẳng cần chốt chặn làm gì cho tốn công vì chỉ khi cần thiết mình mới ra đường còn lại những người vô công rỗi nghề chạy ra đường một hồi chán phải về vì đâu có điểm nào để dừng chân ,chạy hoài tốn xăng thấy bà cố - lúc này xăng tăng giá phi mã nữa chứ - .
Trả lờiXóaRât mong đọc nhật ký hằng ngày của anh cho đở buồn những ngày cách ly .
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.