Đến hẹn lại lên, tháng 5, nhiều con đường của Thủ đô Hà Nội như được nhuộm vàng bởi sắc hoa Muồng hoàng yến.
Dọc con đường ven hồ Tây, không khó để bắt gặp những cây Muồng hoàng yến tuy khẳng khiu, nhỏ bé, nhưng lại nổi bật bởi những chùm hoa vàng trĩu.Muồng hoàng yến có nhiều tên gọi khác nhau như muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bọ cạp nước, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn...Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka.Muồng hoàng yến còn là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là dok khuen; màu hoa vàng tượng trưng cho Hoàng gia.Vẻ đẹp quyến rũ của Muồng hoàng yến khiến người ta xao xuyến.
Những bông hoa vàng rực nổi bật trên nền trời mùa hè xanh biếc.Hồ Tây được tô điểm thêm sắc vàng của Muồng hoàng yến.Cây Muồng hoàng yến rực sắc vàng trên phố Nguyễn Đình Thi.Ở Việt Nam, Muồng hoàng yến mọc hoang dại trong các rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và được trồng nhiều ở đô thị như TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt...Khoảng 4 năm trở lại đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều cây Muồng hoàng yến hơn.Những chú chim sâu chuyền cành trên cây Muồng hoàng yến.Sắc vàng của hoa Muồng hoàng yến khiến những chú chim khuyên với bộ lông trở nên rực rỡ hơn.Những cánh hoa Muồng hoàng yến đầy vấn vương.Cùng với hoa Phượng đỏ, Bằng lăng tím, Muồng hoàng yến giờ đâylà một "đặc sản" của Hà Nội mỗi khi hè về.Theo Hà Phương/VOV
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.