Hồ Thang Hen nằm tại huyện Trà Lĩnh (cách TP Cao Bằng 30km) - trong tiếng Tày có nghĩa là “Đuôi ong” do nhìn từ trên cao hình dáng của hồ giống đuôi của một chú ong.
Nước hồ trong vắt mang màu xanh lục tự nhiên. Một nơi lý tưởng để đi thuyền nhìn ngắm núi non vùng sơn cước.Cánh đồng lúa rực sáng trong nắng chiều tại khu vực đèo Mã Phục tạo nên cảnh quan mãn nhãn với du khách.Người dân chăn thả gia súc vào buổi hoàng hôn trên trục đường Cao Bằng – Trùng Khánh.Non nước hữu tình vùng biên ải khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng hơn.Những cánh đồng lúa chín vàng vào vụ đang đợi các nhiếp ảnh gia đến thưởng ngoạn.Bình minh trên cánh đồng lúa Ngọc Côn với dòng sông Quây Sơn hiền hòa uốn lượn qua các đồng lúa.Bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy vào nước ta tại xã Ngọc Côn, sông Quây Sơn là cảnh quan tự nhiên đẹp nhất tại Cao Bằng. Dòng sông hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và du lịch.Nước sông đặc biệt trong vắt và mang màu xanh lục tự nhiên.Thác Bản Giốc là điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới Cao Bằng. Ngọn thác hùng vĩ này là biên giới tự nhiên giữa hai nước Trung - Việt. Hiện cả hai quốc gia cùng khai thác du lịch.Không chỉ là một công cụ thủy lợi, một bản sắc văn hóa độc đáo, cọn nước còn là minh chứng của nền văn minh lúa nước bao đời nay trên miền non cao...Theo CTV Huy Tùng/VOV
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.