(TH) - Nhắc đến Quảng Bình là phải nói đến vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Nơi đây nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, có cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, núi đá vôi hùng vĩ, hệ thống hang động thạch nhũ song ngầm tuyệt đẹp… đặc biệt còn có đỉnh núi U Bò – đỉnh núi cao nhất của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

< Nếu thời tiết tốt, bạn sẽ thấy bãi biển Nhật Lệ và Thị xã Đồng Hới nhìn từ đỉnh U Bò.

Ba Rền – U Bò là dãy núi tọa lạc ở phía đông của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Từ thành phố Đồng Hới nhìn về phía Tây, du khách có thể thấy dãy núi Ba Rền chạy dài tít tắp, đỉnh cao nhất của dãy núi trông như khối u trên lưng của một con bò nên từ lâu người dân địa phương gọi nó là đỉnh U Bò. Nếu yêu thích sự hoang sơ, tĩnh mịch của thiên nhiên, muốn có những trải nghiệm mới mẻ du khách hãy chọn U Bò là điểm đến cho chuyến du lịch Quảng Bình sắp đến.

Để chinh phục đỉnh núi U Bò du khách có thể lựa chọn xe máy hoặc ô tô rồi đi 1 trong 2 con đường sau:

- Con đường thứ 1: Đi đến trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng rồi tiếp tục  đi theo đường 20 – Quyết Thắng gặp ngã tư Trạ Ang thì rẻ lên đường Hồ Chí nhánh Tây khoảng 40 km là tới nơi.

- Con đường thứ 2: Đi đến ngã ba chợ Phú Quý (Nông trường Việt Trung) trên đường Hồ Chí Minh theo đường tỉnh DT563 (nhánh Đông) chừng 50km là sẽ đến.

Cả hai con đường chinh phục đỉnh U Bò đều khá gian nan, quanh co, nhiều dốc cao hiểm trở.

Đỉnh U Bò nằm ở độ cao 1.009m so với mực nước biển, đỉnh núi cao nhất của khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, nằm giữa một khu rừng nguyên sinh ngút ngàn. Khí hậu ở đây rất mát mẻ, nhiệt độ quanh năm từ 22 đến 24 độ C. Nên từ rất lâu người dân nơi đây vẫn ví U Bò như là một Sa Pa, Bà Nà hay Đà Lạt thu nhỏ của Quảng Bình. Trở thành điểm tránh nóng lý tưởng vào mùa hè.

Những năm chiến tranh, Núi U Bò là căn cứ của quân đội, là nơi tập kết hàng vạn quân tinh nhuệ, những kho quân khí, quân nhu của bộ đội Trường Sơn, là nơi bộ chỉ huy 559 đã từng đóng.

Hiện tại, nơi này chưa được khai thác đưa vào phục vụ du lịch, nên cảnh quan vẫn còn hoang sơ, chưa chịu tác động của bàn tay con người. Muốn khám phá U Bò bạn phải dừng chân tại Trạm kiểm lâm, sau đó nhờ cán bộ của trạm hướng dẫn. Đi theo con đường mòn bên sườn núi lên chòi canh lửa với độ cao 920m và ngắm cảnh tại đây.

Từ trạm kiểm lâm bạn sẽ mất chừng 30 phút trekking. Trong hành trình leo núi, bạn sẽ được đi xuyên qua dưới những tán rừng xanh mát, được tận mắt nhìn ngắm nhiều loài gỗ quý, nghe tiếng chim kêu vượn hót… thật là một trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Đỉnh U Bò, nơi được xem eo thắt, điểm hẹp nhất Việt Nam. Đây là nơi duy nhất trên khắp chiều dài hình chũ S mà bạn có thể đứng ở biên giới phía tây nhìn thấy dải bờ biển phía Đông Tổ quốc.

Đứng trên đỉnh U Bò phóng tầm mắt bao quát xung quanh, cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hẳn. Một trong những thời khắc để ngắm cảnh lý tưởng nhất tại đây là thời điểm từ 2 đến 4 giờ chiều, khi mặt trời ngả về phía tây.

Nếu vào ngày nắng đẹp, trời quang, mây tạnh, từ U Bò sẽ thấy hình ảnh Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, xa xa là cửa Nhật Lệ, đảo Hòn La.

Vào ban đêm, du khách có thể nhìn ngắm thấp thoáng phía xa là ánh đèn lung linh từ thành phố biển Đồng Hới như những ánh sao trên bầu trời. Cảm giác được đứng ngắm hết chiều ngang của quê hương Việt Nam ở đỉnh U Bò sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên.

< Tít phía xa là TP Đồng Hới, xa hơn nữa là biển.

Và nếu chẳng may bạn đến U Bò đúng vào ngày trời ẩm ướt, với mối đe dọa từ vắt rừng và nguy cơ khó khăn khi leo núi nên không thể lên chòi quan sát, bạn vẫn có thể dừng chân tại km52, tìm khoảng rừng thưa và yên tâm ngắm cảnh từ đây.

Không chỉ là điểm khám phá và dừng chân lý tưởng trong mùa hè, U Bò còn là điểm đến thú vị trong cả ba mùa còn lại bởi khí hậu đặc thù nơi đây. Những ngày mùa thu, mây và sương mù gần như quánh lại, cảm giác có thể chạm vào.

Chinh phục đỉnh núi cao mang tên gọi rất thuần Việt giữa làn sương mù bí ẩn và không gian tịch mịch cũng là cái thú không dễ gì có được. Mùa xuân thì cây lá tốt tươi, muôn loài hoa rừng đua nhau khoe sắc. Mỗi mùa U Bò lại có một vẻ đẹp khác nhau, nét quyến rũ riêng.

Đến với U Bò, không chỉ giản đơn là chinh phục một trong những ngọn núi cao nhất Quảng Bình, mà trong suốt hành trình, du khách còn được thưởng ngoạn rất nhiều cảnh đẹp trong lòng di sản Phong Nha Kẻ Bàng. Đó là những con đường thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán rừng nguyên sinh, những dòng suối len lỏi chảy róc rách dọc chân nú, hai bên đường là những dãy núi đá vôi trùng điệp.

Du lịch, GO! Tổng hợp từ Phongnhaexplorer, Quangbinhtravel...