(TH) - Vụng Hà từ lâu được nhiều người đi biển và du khách biết tới, ca tụng như "thiên đường" giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long.

< Vụng Hà đẹp như bức tranh thủy mặc phối màu của nước, núi đá và mây trời.

Vụng Hà là một quần đảo, một vùng biển nằm ở khu vực trung tâm Di sản thế giới Vịnh Hạ Long, gần khu vực làng chài Vung Viêng, cách TP Hạ Long khoảng 14,6km. Chính vì thế, cảnh quan, hệ động thực vật được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.

< Vụng Hà được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi cát tự nhiên đẹp, xen lẫn các đảo đá cao.

Với các dãy đảo đá cao, vụng Hà mở ra trước mắt du khách một thiên đường, cảnh quan tuyệt đẹp của đá và nước.

< Mặt nước trong xanh càng làm nổi bật kiến tạo địa chất, cấu trúc địa hình Karst đặc trưng của Vịnh Hạ Long.

< Bông mộc và nhiều loài hoa mọc trên vách núi.

Vụng Hà gồm một quần thể các đảo, dãy núi cao, trải dài, bao bọc xung quanh, tạo thành nhiều hồ hoặc vùng, vụng kín. Đứng từ trên cao, du khách sẽ có cảm giác như lọt vào một vùng vịnh kín, mặt nước phẳng lặng, xanh ngát.

< Nhiều loài thực vật đặc hữu mọc trên vách đá.

Gần đó là làng chài Vung Viêng (còn được gọi là Vông Viêng) gây ấn tượng với du khách như một điểm đến không thể bỏ qua trên con đường khám phá di sản thế giới Hạ Long.

< Vụng Hà là điểm đến mà du khách rất ưa thích.

< Phía bên kia vụng Hà là khu vực Vung Viêng với các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng.

Cổng vào làng rất độc đáo, là một vòm đá khổng lồ do thiên nhiên tạo ra. Hiện tại, Vung Vieng đã bắt đầu tham gia phát triển du lịch và xây dựng một trung tâm văn hóa nổi.

< Vụng Hà còn là điểm đến cho các nhà khoa học nghiên cứu các loại cá, động vật đáy, động vật ở các vụng, tùng kín.

Nếu bạn muốn tận hưởng một chuyến tham quan yên bình và thư thái, hãy đến Vụng Hà trên một chiếc thuyền nan. Bạn có thể đắm mình trong thiên nhiên thơ mộng, chiêm ngưỡng những ngọn núi đá được bao phủ bởi những cây xanh và dây leo, cảm nhận những cơn gió biển mát lạnh hoặc đơn giản là quan sát cuộc sống hàng ngày của những ngư dân nơi đây. Bạn cũng có thể tham gia các trải nghiệm hàng ngày với ngư dân như chèo thuyền nan, thả lưới đánh cá, bắt cá ...

Đó là chốn thiên đường trên biển.

Du lịch, GO! tổng hợp từ báo Quảng Ninh và nhiều nguồn khác