< Trên báo và web...
Đồi cỏ hồng là địa điểm check-in ưa thích của giới trẻ khi đến với Đà Lạt. Những tháng cuối năm chính là thời điểm đồi cỏ hồng đón nhiều lượt khách đến tham quan nhất. Nhưng không ít bạn trẻ, khách du lịch bày tỏ sự thất vọng của mình khi đồi cỏ hồng vốn không lung linh như những bức ảnh chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Lâm Phương Trần/Khánh Phương
< Thật tế...
< Trên báo và web...Nhiều người cho rằng, sở dĩ đồi cỏ có được màu hồng đẹp như tranh đều đã qua chỉnh sửa ít nhiều. Với những bức ảnh chụp thô, đồi cỏ không thể nào có được màu hồng hoàn hảo như thế. Ảnh: Khánh Hương/Dâu HD
< Thật tế...
< Trên báo và web...
Trên thực tế, đồi cỏ hồng vốn là đồi cỏ tuyết. Sau khi những bông tuyết tan, ánh nắng rọi vào, cỏ hồng sẽ xuất hiện. Ảnh: Ngô Anh Tuấn/Hương Trà< Thật tế...Cỏ hồng chỉ thật sự xuất hiện khi có đủ sương và nắng. Thời gian để cỏ hồng xuất hiện rơi vào khoảng 5h - 7h. Nắng càng to, màu hồng của cỏ sẽ càng đậm. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là khi có đủ nắng. Ảnh: Ngô Anh TuấnNếu đến không đúng thời điểm hoặc thời tiết không ủng hộ, du khách sẽ lỡ mất vẻ đẹp như tranh của đồi cỏ hồng. Ảnh: Bao LeVào nhiều thời điểm trong ngày, đồi cỏ hồng cũng giống như bao đồi cỏ khác. Ảnh: Lê Đặng Thiên PhúcĐà Lạt hiện nay có 2 đồi cỏ hồng đẹp nhất là ở khu vực Suối Vàng và khu du lịch Thung Lũng Vàng, nơi có cây thông cô đơn. Vì đây là điểm tham quan tự phát nên du khách có để đến tham quan không mất phí. Ảnh: Ngô Anh TuấnĐồi cỏ hồng thường bị nhầm lẫn với đồi cỏ lau hồng. Du khách tìm kiếm đổi có đồng thường sẽ ra kết quả "đồi cỏ hồng, phường 12" thuộc khu vực Thái Phiên thì đây chính là đồi cỏ lau hồng. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Theo Thanh Hằng (Vnexpress)
Du lịch, GO!
Điền Gia Dũng: Mình đã từng góp ý nhiều lần trong phần comment của các báo và web về chuyện này, không chỉ có cỏ hồng mà còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ gần đây là mai anh đảo nở trên Sapa... nhưng thường là họ... không duyệt, không đăng. Thật ra, người viết bài cũng muốn cảnh đẹp 'nức nở' nhưng xử lý ảnh để hình hấp dẫn hơn đúng là sẽ làm những bạn khác thất vọng khi bỏ công đến nơi đó... và nếu vậy, tự trong lòng mình, ta sẽ có ý nghĩ rằng mình... đang gạt bạn đọc chăng? Cũng khổ và khó thật vì đâu đâu cũng làm vậy, kể cá nước ngoài!
2 Comments
Đời không như là mơ ! Rất nhiều hình được chỉnh sửa để có được ảnh lung linh đẹp huyền ảo vì thế có đến sẽ hết sức thất vọng .Mình chỉ thích ảnh thực ,nếu có chỉnh sửa chỉ là thêm sáng hay mờ bớt đi ,hình lung linh quá mất vẻ tự nhiên của nó .
Trả lờiXóaKinh khủng nhất là vùng núi cầu vồng Trung Quốc, xem ảnh quảng cáo trong tour, đến đấy chỉ có nước khóc thét, hi hi...
XóaẢnh trong Dulichgo thật ra cũng có chỉnh sửa nhưng chủ yếu chỉ tăng nét lên một độ, tăng một chút xíu màu. Một ít ảnh trong chuyến phẹc có chụp dạng HDR hoặc xài Dynamic Photo nhưng mức tối thiểu để tạo điểm nhấn trong hành trình. Trong khi đó, nhiều ảnh trên net lấy về mình phải giảm màu sắc vì nó... ghê quá, xàm xí quá, giống như một món xào thập cẩm.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.