(TTO) - Những ngày này, một điểm du lịch, check in được nhiều bạn trẻ nhắc đến là vườn chà là rực rỡ sắc màu lạ mắt ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

< Khách tham quan chụp ảnh check in ở vườn chà là.

Vườn nằm cạnh đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, phường Tân Quy Đông, từ hơn chục ngày nay nhộn nhịp hẳn lên... Vườn chà là đã được chủ vườn trồng hơn chục năm, nhưng năm nay là năm đầu tiên chủ vườn mở cửa cho du khách vào tham quan chụp ảnh.

< Du khách tham quan vườn chà là ở Sa Đéc.

< Buồng chà là cho trái trĩu cành, màu cam rất bắt mắt.

Hiện đang là thời điểm đẹp của vườn chà là. Khách đi đến TP Sa Đéc, đi từ cổng làng hoa vào khoảng 1km có thể thấy vườn chà là đang cho trái rộ, từng chùm trái rủ xuống với màu vàng đẹp mắt. Vườn chà là có hơn 100 cây trên 10 năm tuổi, đây được xem là vườn chà là lớn nhất miền Tây hiện nay.

< Năm nay, chủ vườn quyết định mở cửa phục vụ cho khách vào tham quan, chụp ảnh với giá vé 20.000 đồng/người.

< Vườn chà là có khoảng 100 cây, đang mùa ra trái trĩu cành.

Từ ngày mở cửa, mỗi ngày vườn chà là đón từ 300 đến 400 du khách đến tham quan, chụp ảnh. Riêng những ngày cuối tuần vườn đón khoảng 1.000 du khách. Trái chà là khi chưa chín sẽ có màu vàng cam đẹp mắt, khi chín sẽ có màu tím đậm, vị ngọt thanh

< Trái chà là vàng cam, trái chín có màu tím đậm như trái nho.

< Khách vui vẻ chụp ảnh, hái trái và thưởng thức hương vị trái chà là chín.

Du khách khắp nơi đang tìm đến vườn chà là do tò mò loại cây, trái lạ, vừa tham quan chụp ảnh, vừa trải nghiệm hái trái. Chủ vườn giúp du khách hái và thưởng thức trái chà là, ai nấy đều tỏ ra ấn tượng khi thưởng thức hương vị loại trái này.

Theo T Lũy (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!