(LĐO) - Dự án truyền thông "Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên!" do anh Wayne Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội cùng những người bạn nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện.

Nhóm của anh gửi tới thông điệp cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng chức năng Việt Nam vì những nỗ lực quên mình của họ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại sự bình yên cho mọi người, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Anh Wayne Worrell, giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội, người đứng ra thực hiện bộ ảnh, gửi đến thông điệp: “Cảm ơn tất cả các y bác sĩ, quân đội, công an và các tình nguyện viên, cảm ơn những hy sinh của các bạn đã giúp cho chúng tôi được an toàn!“.

Anh Shane Patrick Culbertson (trái), cây viết người Mỹ về du lịch đã nghỉ hưu và anh Luke Kenny (phải), giáo viên người Ireland sống tại Hà Nội, với  thông điệp cảm ơn nỗ lực của các nhân viên y tế và cổ vũ: “Việt Nam cố lên!".

Lời cảm ơn tới từ những công dân Mỹ sống tại Hà Nội: Giáo viên dạy nhạc Chelsea Kerbaugh (trái) và cặp đôi (phải) - anh Dan Klein, tư vấn giáo dục và Maggie Klein, giáo viên tiểu học.

Hai giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội là Alex Pike (trái), người Mỹ và Duarte Mendes (phải), người Bồ Đào Nha với thông điệp về lòng biết ơn những nỗ lực và sự hi sinh của các y bác sĩ và lực lượng chống dịch ở Việt Nam.

“Cảm ơn tất cả các y bác sĩ, nhân viên quân đội và các tình nguyện viên“, “Cảm ơn vì đã vất vả chiến đấu với bệnh dịch vì chúng tôi“, “Chúng tôi hiểu và biết ơn các bạn rất nhiều“, là những thông điệp từ ba giáo viên tiếng Anh người Nam Phi tại Hà Nội: Julia Meyer (trái), Courtney Jordaan (giữa) và Molly McMiles (phải).

Hai giáo viên tiếng Anh quốc tịch Mỹ: Skip Carver (trái) làm việc tại tỉnh Bạc Liêu và Oscar Olson (phải) tới từ Bến Tre, cùng đưa ra thông điệp: “Tất cả mọi người đều tự hào và biết ơn các bạn. Việt Nam cố lên!”.

“Cảm ơn và biết ơn sức mạnh của các bạn khiến tôi được yên tâm” - là chia sẻ của chị Elyciah Klaartjies (trái), giáo viên tiếng anh người Nam Phi ở Hà Nội. Còn anh Ed Brown (phải) giáo viên người Anh ở Hà Nội gửi lời cảm ơn tới “những người trong lĩnh vực thiết yếu vẫn đang phải tiếp tục ra ngoài làm việc để giúp chúng tôi được an toàn”.

“Tôi yêu Việt Nam” - Mohit Sharma (trái), nhà xuất nhập khẩu người Ấn Độ ở Hà Nội cho biết. Còn anh Sorin Parlea (phải) giáo viên tiếng Anh người Romania ở TP. Hồ Chí Minh có lời cảm ơn đội ngũ y tế Việt Nam. Ảnh: Wayne Worrell.

Giám đốc điều hành L'Oasis tại Hà Nội - Daina Raiskuma (trái) người Latvia cho biết lời cảm ơn là không đủ cho những bản lĩnh, sự hy sinh và lòng tốt của đội ngũ nhân viên y tế Việt Nam. Anh Mohamed mostafa Shaaban (phải), người Ai Cập- chủ một nhà hàng ở Hà Nội gửi lời cảm ơn vì những nỗ lực tuyệt vời của các nhân viên y tế Việt Nam.

“Cảm ơn các bác sĩ, y tá cùng lực lượng bộ đội, cảnh sát và tình nguyện viên đã giúp cho tất cả mọi người được an toàn và mạnh khoẻ” - thông điệp tới từ hai người nước ngoài đang sống tại Hà Nội là anh Gianluigi Squeege Nicolosi (trái), người Nam Phi, đồng sáng lập Earth Key English và anh Jason Bonne-Gray (phải), giáo viên người Anh.

“Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi được an toàn ở Hà Nội. Việt Nam cố lên!” - là những lời chia sẻ thật lòng từ gia đình anh Joe Phillips, quốc tịch Mỹ cùng vợ Becca Phillips và con trai Scotty Phillips hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Thông điệp từ Odette O'Reilly (trái) giáo viên tiếng Anh người Ireland tại Hà Nội và Patrick Furman (phải), cựu quân nhân người Mỹ cũng sống tại Hà Nội.

Hai giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội: bà Vani Veikoso (trái) tới từ quốc đảo Fiji và anh Euan Craig (phải), quốc tịch Anh cùng những lời biết ơn tới các nhân viên y tế và đội ngũ chống dịch Việt Nam.

Alexander Marco Burkhardt (trái), người Đức - giám đốc dịch vụ bảo hành Piaggio APAC và Connor Sims (phải), giáo viên dạy IELTS người Mỹ tại Hà Nội. Họ đưa ra thông điệp cảm ơn vì tất cả, “những con người tuyệt vời, một đất nước tuyệt vời. Việt Nam cố lên!”.

Theo Phương Linh (Lao Động, ảnh Wayne Worrell)
Du lịch, GO!