(BTO) - Mới đây nhân dịp nghỉ lễ, chúng tôi đi thăm quan Bàu Trắng, Bắc Bình được bạn bè giới thiệu chùa Bình Nhơn ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Hóa ra chùa cũng khá gần, Phan Thiết đi theo hướng Mũi Né đến ngã ba Bàu Trắng rẽ trái là đến.

Mới bước vào cổng chùa ai cũng trầm trồ vì tượng Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện đứng hai hàng trước chùa rất trang nghiêm và đẹp. Theo lời kể của các phật tử: Thượng Tọa Thích Minh Châu trong một lần du ngoạn từ vùng đồi núi Phú Sơn theo đường biển về miền Trung đã dừng chân nơi đây.

Bởi cảnh đẹp thanh thoát của bàu sen rực rỡ trong nắng cát, thấp thoáng tượng Phật bằng đồng đuợc thờ phụng trong mái lá nhỏ được dựng đơn sơ bên bờ bàu sen.Mái nhà lá này nhỏ đến mức chỉ che đủ pho tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, khi bái lạy thì chỉ quỳ phía ngoài mái lá này.

Chùa bắt đầu được xây dựng lại từ năm 2006 đến nay đã nên hình nên dáng. Lúc chúng tôi đến, người dân đến viếng cảnh chùa khá đông. Điều lý thú là xung quanh chùa đều là hoa lá xanh rờn, rực rỡ. Có cả một đồi dương mát rượi. Lối nhỏ đi lên tượng Phật trên đồi cao hoa khoe sắc 2 bên đường tạo nên một khung cảnh rất nên thơ.

Đứng trên cao nhìn xuống là những vườn thanh long, vườn cây, xen lẫn là những bàu cát trắng phau nhìn rất gần gũi, thân thuộc của làng quê. Dù đông du khách tới viếng chùa nhưng đọng lại vẫn là sự bình yên, tĩnh lặng đến lạ thường…

Chùa Bình Nhơn với khung cảnh bình yên như trên hy vọng sẽ góp thêm một nét văn hóa du lịch tâm linh cho khu vực phía bắc Bình Thuận cùng với chùa Hang ở Tuy Phong

Theo Vũ Hà (Báo Bình Thuận)
Du lịch, GO!