(TH) - Với một địa chỉ du lịch sinh thái Bắc Giang lý thú với vẻ đẹp bản địa, mới mẻ và ít người nơi khác biết đến tại xã Tuấn Đạo (Sơn Động - Bắc Giang): ấy là thác nước Hang Chiêng – Khe Nương Dâu. Những ngày hè nóng bức, đây thực thụ là điểm đến lôi cuốn để giải nhiệt cuộc sống.

“Chưa đến Hang Chiêng – Khe Nương Dâu” thì coi như chưa đến Tuấn Đạo”, lời giới thiệu như thách thức đấy của Phó chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo, Hoàng Văn Lập càng giục giã chúng tôi phải chinh phục bằng được con suối cao giữa núi non điệp trùng, cho dù thời tiết miền núi hôm ấy mưa nắng bất thường.

Nằm giữa khe núi tun hút, xung quanh bao phủ bởi các thảm thực vật của rừng phòng hộ thuộc thôn Lâm Tuấn, theo giải thích của Phó chủ tịch thị trấn, sở dĩ mang tên gọi Hang Chiêng là trong giai đoạn chống Pháp du kích địa phương đã giấu phổ quát dòng chiêng khiến cho hiệu lệnh mỗi khi hoạt động tại đây, xung quanh là các bãi dâu tốt tươi. Xưa kia, những địa danh trong thị trấn, như: Đồn Tây, đồn Chủa, Đá Bờ, Lý 2, Cửa Đảm… phát triển thành nỗi ám ảnh của giặc xâm lược.

Lịch sử địa phương ghi rằng, vào cuối năm 1948, tại Hang Chiêng – Khe Nương Dâu, đội du kích Tuấn Đạo dựa vào địa thế núi rừng hẻo lánh làm căn cứ hoạt động, góp phần cộng quân nhân địa phương tấn công phá tan đồn Chủa của Pháp.

Trong vẻ đẹp chung của khu rừng này, phải nhắc tới nét chấm phá của chiếc thác nước trong suốt. Nước suối chảy liên tiếp không ngớt, với các nơi nước chảy xiết đổ vào những bồn tắm thiên tạo, lại có chỗ cái chảy rất dịu êm và mềm mại.

Để chinh phục suối, du khách phải mất 4 đến 5 giờ đồng hồ, được leo núi xuyên rừng, ngâm mình trong mẫu suối mát, ngắm nhìn cảnh sắc ngẫu nhiên hoang vu miền sơn cước, hoặc thử sức vượt qua những tảng đá với hình hài kỳ thú sẽ mang lại cho du khách ấn tượng đẹp và khó quên. Một cảm giác thật thoả thích, dễ chịu, đôi lúc lại nhồn nhột khi đi giữa chốn đại ngàn của núi rừng bao la.

Từ trên cao, nước ầm ào đổ xuống đuổi nhau qua các tảng đá lớn tròn chảy về hạ nguồn. Du khách ngây ngất lúc được mục kích con thác đang tung bụi nước trắng xóa. Nguồn nước đó cũng chính là nơi mang lại nước sạch cho hàng trăm hộ dân xung quanh khu vực này. Ông Lập kể: Đến thác Hang Chiêng – Khe Nương Dâu du khách không thấy cảnh ồn ã, tấp nập và phải chen lấn như tại các điểm du lịch nổi danh, đây là một điểm đến đầy hoang vu, quyến rũ mang các tán rừng rậm rịt phủ trùm hai bên suối, vào các trưa hè oi ả, người dân các địa phương phụ cận thường rủ nhau lên suối tắm. Các hôm trời nóng, hễ mang bạn bè, người nhà tới chơi, các gia đình bản địa thường ít khi bỏ lỡ cơ hội giới thiệu và lăng xê về dòng thác này.

Hiện xã đã làm các con đường bê tông đến tận chân thác nước, xây dựng các hố rác để người dân và du khách tự bỏ vào đấy, giảm thiểu tác động của con người gây ô nhiễm môi trường, trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chính quyền sở tại cũng tính tới các phương án xây dựng, phát triển một số dịch vụ tại điểm du lịch này. Bóng chiều đã quá Ngọ vậy nhưng dường như chẳng người nào muốn rời xa nơi này bởi sự hấp dẫn của con suối trong suốt, mát lạnh ầm ầm dội lên những tảng đá.

Về Tuấn Đạo, du khách không chỉ thỏa thích leo núi, ngắm nhìn cảnh sắc ngẫu nhiên, mà còn được mua hiểu phong tục tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Theo Minh Đức (Truyền Hình Du Lịch)
Du lịch, GO!

Quyến rũ thác Hang Chiêng - Khe Nương Dâu