(BTT) - Khi đến tham quan các khu vườn trái cây tại Long Khánh, du khách không nhất thiết phải mua vé tham quan tất cả các vườn, mà có thể chọn mua vé tham quan một hay vài vườn tùy ý.

Được nhiều bạn bè giới thiệu, ngày chủ nhật trung tuần tháng 7 vừa qua, nhóm bạn học thời phổ thông chúng tôi thử một lần trải nghiệm ở những vườn cây ăn trái nổi tiếng tại Long Khánh, Đồng Nai. Hơn cả mong đợi, chúng tôi đã có một cuối tuần thật thú vị.
Hơn 6h sáng chủ nhật, nhóm chúng tôi gần chục người xuất phát từ ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), theo xa lộ Hà Nội thẳng tiến đến với những vườn trái cây ở Long Khánh. Với khoảng cách chỉ hơn 50km và đường rất dễ đi, chưa đầy một giờ chúng tôi đã đến địa phận Bình Lộc - một xã có diện tích rộng lớn với vô vàn vườn trái cây đa chủng loại, quanh năm đầy hoa thơm trái ngọt.

Mãn nhãn và đầy... bụng

Chọn ấp Cây Đa, nơi được giới thiệu có nhiều vườn đẹp, rộng, cây trái đa dạng và cung cách phục vụ của người làm du lịch cũng như chủ vườn rất nhiệt tình, không có "chặt chém" giá... Từ con đường chính rẽ vào đường ấp, ai trong đoàn chúng tôi cũng thích thú, đã mắt khi lướt qua những khu vườn dày đặc các loại trái cây như: sầu riêng, măng cụt, ổi, mít, cóc, nhãn...
Dulichgo
Nhưng đẹp nhất vẫn là những vườn chôm chôm trĩu cành, trái đỏ au, nằm san sát hai bên đường đang giữa mùa thu hái. Dừng chân tại điểm kinh doanh du lịch vườn Dì 2, dù chưa tới 8h sáng nhưng chúng tôi khá ngạc nhiên khi bắt gặp rất đông khách từ Sài Gòn và các tỉnh thành khác có mặt để đi thăm thú.

Với giá vé vào vườn được niêm yết công khai (vườn chôm chôm 60.000 đồng, vườn bưởi da xanh 60.000 đồng, vườn mít 30.000 đồng, vườn ổi 20.000 đồng, vườn cóc 20.000 đồng...), khách sẽ được ăn thoải mái, hái mỏi tay... nhưng không được mang về, ai muốn mua về sẽ cân lên và tính theo giá bán khá "mềm". Sau khi mua vé tại quầy, chúng tôi được một chiếc xe công nông đầu ngang, có kéo theo thùng như kiểu xe lam chở đi tham quan lần lượt các vườn.

Vào vườn chôm chôm đầu tiên, cả nhóm chúng tôi hòa mình vào khu vườn rộng tới mấy hecta với hàng trăm gốc chôm chôm xum xuê cành lá để hái trái ăn. Ai nấy đều bảo nhau chọn những cây chôm chôm giống Thái Lan, giống nhãn để ăn, bỏ qua một số cây chôm chôm thường có mã quả to đẹp nhưng vị hơi chua. Lang thang trong khu vườn chôm chôm chừng hơn một giờ, chúng tôi chứng kiến có tới hàng chục đoàn khách với cả trăm người cùng viếng thăm.

Cũng giống như chúng tôi, sau khi ăn thỏa thích, hầu như khách tham quan nào cũng xin chủ vườn một chiếc túi nilông để tự tay hái những quả chôm chôm chín nhất, ưng ý nhất, mua mang về làm quà cho bạn bè, người thân. Riêng tôi tự hái và mua hơn 10kg với giá 15.000 đồng/kg, không rẻ hơn nhiều so với giá bán tại TP. HCM nhưng được cái "khoái" nhất là chính mình chọn những trái ưng ý và tự tay hái...
Dulichgo
Ngon, bổ và rẻ...

Sau khi "oanh tạc" vườn chôm chôm, chúng tôi được chủ vườn gọi điện cho xe công nông tới chở tiếp đi vườn bưởi da xanh. Tại vườn bưởi rộng hơn chục ngàn mét vuông, cây nào cây nấy đều có trái sai, to lông lốc nhìn rất đã mắt! Tôi quan sát thấy khách nào vào vườn bưởi cũng chụp hình... tự sướng với những trái bưởi rồi cười vui rộn rã.

Những lán trại nhỏ mái tranh trong vườn bưởi là nơi du khách nghỉ chân nhìn thơ mộng như kiểu quán gió. Ở đó có bày biện các đĩa bưởi da xanh với tép hồng đào tươi rói để khách thưởng thức. Thế nhưng, nhóm chúng tôi dẫu có... đói con mắt thì ai cũng chỉ ăn được một vài múi do đều quá no nê vì ăn nhiều ở vườn chôm chôm!

Hết vườn bưởi, nhóm chúng tôi tiếp tục được đưa đi khám phá vườn mít, vườn ổi, vườn cóc... Và tại mỗi khu vườn đều mang lại cho chúng tôi, cũng như nhiều du khách tham quan khác, những điều thú vị, sự thích thú. Một số điểm kinh doanh du lịch khác trong xã Bình Lộc lại khai thác các khu vườn trồng sầu riêng, măng cụt, nhãn, mãng cầu...

Khi đến tham quan các khu vườn trái cây tại Long Khánh, du khách không nhất thiết phải mua vé tham quan tất cả các vườn, mà có thể chọn mua vé tham quan một hay vài vườn tùy ý. Mỗi vườn cây trái khác nhau có nét đẹp, sức hấp dẫn riêng và tất cả là do khách lựa chọn. Thế nhưng, theo tôi, trong một ngày khách tham quan chỉ chọn tour từ 2-5 chủng loại vườn trở lại là vừa đủ thời gian...
Dulichgo
Điều tôi cảm thấy rất ấn tượng với điểm tham quan vườn trái cây ở Long Khánh là ngoài việc được ăn trái cây thỏa thích, được mua những loại trái cây tươi ngon sạch sẽ do chính tay mình hái, khách còn được phục vụ rất nhiều món ăn được chế biến mang đậm phong cách làng quê như: gà nướng, cá lóc nướng lụi cuốn bánh tráng, gà thả vườn nấu cháo, cơm canh cua đồng...

Giá cả cũng phải chăng, không quá đắt đỏ, tùy món ăn mà mỗi khách chỉ phải bỏ ra từ 50.000-100.000 đồng là có một bữa trưa ngon miệng trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, đó là những tán cây mát rượi treo đầy trái...

Hòa mình vào thiên nhiên

Dù từng đến với rất nhiều điểm du lịch lân cận TP.HCM như Bình Dương, Long An, Bình Phước, Tây Ninh..., nhưng với tôi, tour khám phá vườn trái cây tại Long Khánh (Đồng Nai) mới thực sự thích thú, hấp dẫn.

Bởi du khách không chỉ được ăn thỏa thích các loại trái cây ngọt ngào tự tay mình hái, được thưởng thức nhiều món ẩm thực mang hương vị đồng quê dân dã, mà mỗi người được khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, thoáng đãng...

Theo Thạch Bích Ngọc (Báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!