(SMO) - Sau cơn bão số 12, mưa lớn gió mạnh đã khiến nhiều đồi cỏ hồng tại Đà Lạt gần như “biến mất”.
< Một góc đồi cỏ hồng trước khi mưa bão.
Mùa cỏ hồng tại Đà Lạt đã tới và luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người mê du lịch, thích chụp ảnh hay “hội những người mê sống ảo”. Quả thực, khung cảnh những đồi cỏ phủ đầy sắc hồng lãng mạn đủ khiến nhiều người mê mẩn. Thậm chí, năm nay, Đà Lạt cũng đã chuẩn bị cho việc tổ chức “Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017” diễn ra từ 24/11 đến 04/12/2017 tại Đồi cỏ hồng - hồ Đan Kia - Suối Vàng.
< Khung cảnh tại nơi đang chuẩn bị tổ chức lễ hội cỏ hồng – hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của những bông cỏ sắc màu.
Dulichgo
Tuy nhiên, theo ghi nhận của một số khách du lịch vào ngày 5/11 – tức là sau khi bão số 12 quét qua, những đồi cỏ hồng tại Đà Lạt vài ngày trước bão còn khoe sắc thì hiện đã hoàn toàn “mất dạng”. Nhiều nơi cỏ còn bị bị úa, nát do mưa lớn.
< Nhiều bãi cỏ bị úa, chết do mưa quá lớn.
< Không gian vốn là đồi cỏ hồng hiện tại khá tiêu điều.
Dulichgo
Theo nhiều người nhận xét, nhanh nhất cũng mất 15-20 ngày những đồi cỏ hồng mới có thể xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, có thể sẽ không đẹp bằng mọi năm do ảnh hưởng của đợt mưa bão lớn.
< Nhiều người đang hy vọng cỏ hồng có thể xuất hiện trở lại trong thời gian tới.
Thông tin này cũng đã khiến nhiều người mê Đà Lạt, thích du lịch không khỏi tiếc nuối. Nhiều nhóm bạn trẻ đang có ý định tìm đến đồi cỏ hồng đã hủy chuyến vì “vỡ mộng”.
Theo PV, Bùi Cát (Sống Mới)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.