(MTG) - Mù Cang Chải đang dần chuyển mình khoác lên màu áo mới của mùa lúa chín để đón lễ hội lớn nhất trong năm. Các bạn đã lên kế hoạch để đến với vùng sơn cước tuyệt đẹp này chưa? Dưới đây là một số gợi ý cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm Hà Nội - Tú Lệ - Mù Cang Chải bằng phương tiện xe máy.

1. Ngày 1: Hà Nội – Tú Lệ (240km đi đường Thu Cúc để ngắm đồi chè)

- Trước Tú Lệ là bản Nậm Búng, các bạn sẽ thấy nhiều người dân bán ngô và những đứa trẻ lem luốc hai bên đường, có hơi mỏi mệt thì cũng nên dừng lại mua ủng hộ họ mấy bắp ngô mới hái. Ngô tím 5.000đ/bắp, ngô trắng 10.000đ/3 bắp.

- Sau khi tìm được chốn nghỉ ngơi bạn có thể đi tham quan Tú Lệ vào buổi trưa, chiều đi mua cốm hoặc lượn qua chợ mua xiên thịt nướng với xôi nếp mang ra đồi vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm cánh đồng lúa bao la. Cốm Tú Lệ tuyệt ngon, nếu chịu khó chạy về hướng chân đèo Khau Phạ, tại Tà Lóng các bạn sẽ thấy nhiều gia đình chồng giã cốm, vợ ngồi rang, ăn tận bếp luôn, giá rất rẻ chỉ khoảng 100.000đ/kg cốm.

- Cuối chiều bạn có thể đi tắm suối nước nóng ở bản Chao. Có hai bể tắm nước khoáng nóng tại ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là nương lúa, bạn có thể trút bỏ trang phục tắm tiên theo phong tục người Thái, nhưng nhớ là nam một bên, nữ một bên, giữ thái độ văn minh lịch sự khi tắm chung.
Dulichgo
2. Ngày 2: Tú Lệ - Mù Căng Chải (35km qua đèo Khau Phạ)

- Sáng nên dậy sớm một chút ngắm mặt trời lên sau cánh đồng, rồi chuẩn bị di chuyển về Khau Phạ xem Lệ hội nhảy dù.
- Nếu như không muốn chen chúc với người và người tại đèo Khau Phạ nơi người ta xây những đài quan sát xấu xí, chưa kể việc loay hoay với chỗ để xe, các bạn có thể đến một nơi mà ít ai nghĩ tới đó là bản Lìm Mông, cũng là một điểm được review nhiều trên các trang về du lịch. Cách chân đèo Khau Phạ đi từ Tú Lệ khoảng 4-5km có ngã ba dẫn vào bản Lìm Thái, cứ đường thẳng phóng xe lên cái dốc thẳng đứng là bản Lìm Mông, view ở đây đẹp vô cùng và bạn có thể thong dong nhìn ngắm các phi công đang bay lượn và hạ cánh xuống cánh đồng bên dưới.

- Qua đèo Khau Phạ về với thị trấn Mù Căng Chải cách không xa đài quan sát ngắm dù lượn là nơi chụp ảnh với hoa tam giác mạch (20.000đ/người), nếu bỏ qua thì các bạn có thêm thời gian đến La Pán Tẩn, đồi mâm xôi ngắm lúa chín và tới thị trấn vào đầu giờ chiều hoặc có thể đi La Pán Tẩn vào ngày hôm sau cho thong thả. Vẻ đẹp của đồi mâm xôi và La Pán Tẩn thì khỏi bàn cãi nhiều, các bạn click vào hashtag sẽ thấy ảnh của rất nhiều người đã chụp tại đây. Nếu có thời gian các bạn có thể đi thêm Chế Cu Nha và Dế Xu Phình.

3. Ngày 3: Mù Căng Chải - Hà Nội
Dulichgo
Thị trấn Mùa Căng Chải khí hậu vô cùng dễ chịu, nắng mưa nhẹ nhàng và dễ thương như Đà Lạt. Ngày này bạn nên thư giãn bằng cách đi vào Bản Thái, nơi tập chung chủ yếu của khách Tây để được hòa mình vào đời sống sinh hoạt yên bình của dân ở đây, ngắm đồng lúa, những mái nhà lợp cọ trước khi quay lại lễ hội nô nức ở bên ngoài.

Một số địa chỉ lưu trú tham khảo ở Tú Lệ:
- Nhà nghỉ Mạnh Hùng (qua chợ trung tâm về hướng Khau Phạ). Ở cộng đồng 50-80k/người, phòng 200.000 – 400.000đ/phòng, ĐT: 096.996.5921
- Nhà nghỉ Suối Tiên( qua trường THCS Tú Lệ 50m) Ở cộng đồng 60-80.000đ/người, phòng 200.000 - 400.000đ/phòng, ĐT: 097.435.7912
- Nếu muốn tiếp cận nhiều hơn với văn hóa bản địa các bạn có thể ăn uống và sinh hoạt cùng với người dân trong bản Chao gần suối nước nóng, 50.000 - 70.000đ/người (0166.552.9675)
Dulichgo
- Nhà hàng - nhà nghỉ ở trên đèo Khau Phạ (094.293.1845), phòng đơn 300.000đ, phòng đôi 400.000đ, gà 200.000đ/kg, ở đây họ còn nuôi cả cá hồi và cá tầm trên núi 550.000đ/kg

Nơi ở tham khảo tại Mù Căng Chải:
- Nhà nghỉ Tub Yaj tại thị trấn, mới, sạch sẽ, nhìn có gu bởi anh chủ làm nghệ thuật 250-500.000đ/phòng, không có phòng cộng đồng (A Tu 097.397.8922)
- Homestay Tư Nguyệt, trong bản Thái, phòng có view nhìn ra vườn rất đẹp, ở cộng đồng là 100k/người, ở phòng riêng lại khá rẻ 200 – 250.000đ/phòng, khu vệ sinh dùng chung với nhà cộng đồng.
- Ở nhà dân trong bản Thái 60 – 80.000đ/người, A Sáu (0165.958.0390)

Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và nhiều trải nghiệm!

Tạ Thúy (Một Thế Giới)
Du lịch, GO!