(PNO) - Bắt đầu từ cầu Trần Phú về hướng Bắc, đường Phạm Văn Đồng (nối tiếp đường Trần Phú) với độ dài hơn 15km ôm trọn một phần thành phố Nha Trang, men theo biển chạy dài đến Vĩnh Lương.
< Khúc quanh con đường, một bên là biển xanh.
Nổi tiếng bởi các quán ăn đặc sản biển, các nhà hàng, khách sạn, resort… con đường ngoằn nghoèo vòng quanh núi, một bên là vách đá, một bên là biển xanh khá ngoạn mục.
Con đường không nhiều xe, du khách có thể dừng chân ngắm cảnh biển bên dưới, thưởng thức tiếng ve sầu râm ran. Điểm cuối con đường là khu vực làng chài Vĩnh Lương.
Vào buổi sáng ghe cá về bến, khách có thể mua được hải sản tươi, ngon. Ở đây người bán có dịch vụ đóng gói hải sản vào thùng xốp cho khách mang đi đường xa. Buổi chiều, ghe thuyền về đậu tấp nập trên bến cảng, tạo nên bức tranh đẹp bình yên trên biển.
< Nhiều du khách thích dạo chơi bằng xe đạp trên đường ven biển nên thơ này.
Du khách thích dạo chơi bằng xe đạp theo con đường này. Nơi đây cũng thu hút dân “phượt” và các nhiếp ảnh gia. Từ trên cao, bạn có thể ghi lại những tấm ảnh đẹp về phong cảnh biển, cảnh các câu thủ đang say sưa câu cá trên những mỏm đá, những du khách bơi lặn dưới làn nước trong xanh…
< Chiều bình yên.
Có dịp đến Nha Trang, bạn hãy thuê xe máy và cùng nhau khám phá con đường biển này, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị.
Điền Gia Dũng: Trên đoạn đường này có lối ra gành đá Bàn Than (bên đá bên biển khá đẹp), là chốn bạn nên ghé.
Theo Báo Phụ Nữ
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.