Tình hình là ở thành phố mà mình chẳng nghĩ ra có thể đi đâu giải trí hết. Nhiều lúc chẳng còn biết đi đâu chơi nữa. Loanh quanh cũng chỉ đi xem phim, đi cà phê.
Mà yêu nhau cứ xem phim với cà phê mãi thì... cũng chán. Thế nên có khi cả tuần bận rộn, gặp nhau được mỗi một buổi tối thứ bảy thì chỉ biết chở nhau đi lòng vòng “hít bụi” rồi về. Chán òm!

Nếu bạn cũng đồng cảnh ngộ thì thử dắt "tình yêu" đến đây đi, 10 nơi được xem là có view cực đỉnh cho chuyện hẹn hò đấy! Mới lên mạng search ra nè! À, nhớ mang theo máy ảnh nha!

Lội bùn ở Thảo Điền: Ui, nghe chắc ai đó lắc đầu, chả có gì lãng mạn; nhưng thực sự thì cũng lãng mạn ra phết đấy bạn ạ!

Đi qua Thảo Điền (Q.2), dọc bờ sông Sài Gòn bạn sẽ thấy còn nguyên những bãi cỏ lau phất phơ, sát mé bờ sông đã được kè bờ chắc chắn cho mình ngồi hóng gió... Khi triều xuống, những bãi cọc gỗ nhô ra vừa đủ để một đôi người ngồi buông cần câu, lội bùn và bất ngờ thích thú với những con cá nhỏ đang ngoi lên giỡn nước... Một buổi chiều hẹn hò trong veo nhé bạn.

Background cầu đen: Cây cầu gỗ sơn đen không còn sử dụng, nằm song song bên cạnh cây cầu mới trên đường Trần Não bỗng nhiên trở thành một view cực độc cho những tay nhiếp ảnh nghiệp dư và những người mẫu ưa chụp hình.

Qua phà Thủ Thiêm, men theo con đường bên hông trường cấp III Thủ Thiêm, đi ngang qua những con thuyền gối đầu bên nhau, bạn sẽ phải dừng lại rất nhiều lần cho người ấy làm dáng đấy!
Bật mí thêm: Có đồng lúa, đầm sen, những hàng rào hoa tigôn và những cổng nhà mộc mạc đủ để lãng mạn nhân hai...

Café trên cao: Thay đổi gu café vườn thông thường bằng... café trên cao thử xem!

Bắt đầu từ Café Skyview, 13 tầng (Diamond). Còn một vài quán nữa như là Panorama ở tòa nhà Saigon Trade Center số 37 Tôn Đức Thắng, tầng 11 của khách sạn Caravelle ngay công trường Lam Sơn, tầng 23 của khách sạn Sheraton đường Đông Du. Điểm đặc biệt là... hơi mắc một xíu nha!

Dung dăng đồng diều: Những buổi chiều no gió như thế này, sao không cùng người ấy tự tay làm những con diều thật dễ thương và dắt nhau ra quận 2, quận 7 thả diều. Vẫn còn rất nhiều khu đất trống ở những cánh đồng cỏ nơi đây để bạn trở về với tuổi thơ. Cùng thả một con diều không chỉ đơn giản là thả diều đâu nhé, nó còn đo thêm mức để hiểu nhau, khéo léo và cả ước mơ của tình yêu hai người đấy. Bạn có thể tìm mua tre nứa và tỉ mỉ vót tre làm một con diều, nếu không, cứ ra ngay những bùng binh là thấy diều đủ màu sắc phấp phơ mời gọi. Không thử sao biết là tuyệt vời chứ nhỉ?

Lang thang Phú Mỹ Hưng: Ở đây không chỉ có những căn nhà đẹp như trong phim, mà còn có một không gian yên bình hiếm có cho đôi lứa... lang thang. Thử nhé, xách giày trên tay và đi chân trần trên cỏ, những con đường xanh mướt cành lá đan tay nhau lãng mạn như trong phim Hàn. Chẳng thế ở đây được gọi là con đường Hàn Quốc mà!

12 bậc thang yên bình: Đi một vòng dạo phố rồi về tìm một chỗ ngồi nhỏ xíu trên 12 bậc thang của Nhà hát Thành phố, để ngắm khách sạn cổ nhất Sài Gòn, để nhìn con đường Lê Lợi lung linh và đẹp lung linh.

Hồ Con Rùa: Dù có bật cười với những trái tim vẽ trên cột tháp ở Hồ Con Rùa, bạn cũng đừng... bắt chước nhé. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, nhâm nhi bắp nướng, kem và đủ thứ đồ ăn vặt khác sẵn có ở đây rồi ngồi đó tha hồ trò chuyện. Một không gian mở vui vẻ nhưng cũng đủ riêng tư để chúng mình trò chuyện.

Phố ẩm thực: Lên list thực đơn cho hai người và có thể bắt đầu hành trình tìm những khu phố ẩm thực đa dạng ở các phố ẩm thực. Khu phố người Hoa (Tản Đà), làng ốc (Thành Thái) hay bản đồ hình chân gà (Tân Sơn Nhất)...

Chợ đêm: Con gái hay thích đi shopping, nên sao bạn không tung tăng những chợ đêm để tha hồ vừa ngắm hàng vừa trò chuyện. Bạn cũng có thể có cơ hội mua cho ấy một chiếc vòng xinh ơi là xinh với giá rất mềm đấy. Khi mệt, có thể nhâm nhi li chè rồi ra về.

Mình thấy ở công viên 30/4 khu đối diện với nhà thờ Đức Bà ấy cũng là 1 điểm thú vị đó. Đặc trưng là dù trưa lúc trời nắng nóng 12h trưa vẫn mát mẻ. Thêm nữa là khi đến đấy tự động sẽ có người lại mời cà phê còn phát cho tờ báo miễn phí để lót ngồi. Còn 1 cái hay nữa là ai đi xe mà lười qua bên nhà văn hóa Thanh Niên gửi xe, thì cứ đậu xe trên lề công viên. Lúc đó vừa uống cà phê vừa rình mấy ông anh trật tự đô thị đi lùa xe. Vui phết! Thử 1 lần để biết cảm giác đó nhé!

Du lịch, GO! - Theo Phuotgia (YuMe)