Song song với những cành đào chớm nụ từ miền Bắc theo các phương tiện chuyên chở như máy bay, xe lửa, xe đò xuôi vào Nam từ hồi cận tết thì "đặc sản tết" phương Nam cũng lũ lượt Bắc tiến để phục vụ tết ở thủ đô.
Bên cạnh những loại hoa đặc trưng của miền Bắc, những chậu mai vốn chỉ nở rộ ở miền Nam nắng nóng đã đổ bộ thủ đô mang chút hơi ấm giữa trời lạnh giá.
Những ngày lạnh giá này, tại Hà Nội, bên cạnh màu hoa đào đỏ thắm còn nhuộm một màu vàng của những chậu mai đến từ phương Nam ấm áp.
Mặc dù giá của mỗi chậu mai thật này không hề rẻ nhưng vẫn rất nhiều người chơi bởi mai chơi được lâu hơn đào.
Mai nở vàng rực trên nhiều tuyến phố bán cây cảnh chơi Tết ở Hà Nội.
Những chậu mai được chở đi liên tục cho khách khắp Hà Nội.
Khác với đào, những chậu mai phương Nam nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng được tạo dáng rất cẩn thận và được vận chuyển từ miền Nam từ cách đây cả tháng để kịp với dịp Tết nguyên đán.
Mai nằm xen kẽ với đào giúp phố phường Hà Nội rực rỡ sắc màu.
Hơi ấm từ những chậu mai phương Nam xuống phố.
Những chậu mai gặp cái rét của phương Bắc vẫn đua nở.
Khách lựa chơi mai cũng rất kén vì chưa quen chăm sóc loại cây cảnh vốn chỉ có ở miền Nam và thích hợp với khí hậu nóng.
Du lịch, GO! - Theo Giaoduc.net
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.