(BĐN) - Trên mỗi cung đường tìm về bình yên, du khách có thể trở về bên những “ốc đảo” xanh Vạn Buồng (thôn Phú Bông, nay thuộc xã Duy Xuyên) hay Đông Bình (xã Nam Phước), những miền quê thơ mộng nằm bên biền bãi với dòng sông xanh thẳm, những con đường rợp bóng cây, bóng tre xanh…
1. Con đường đến “ốc đảo” Vạn Buồng băng qua những khu vườn, những ngôi nhà nhỏ xinh, đậm chất quê xưa. Vạn Buồng tuy không phải là điểm đến du lịch đúng nghĩa, song có thể là thiên đường của ký ức, của tuổi xanh, dành cho du khách ưa trải nghiệm với thiên nhiên, thích check-in lưu lại những kỷ niệm, khoảnh khắc thanh xuân.
Đi dưới những con đường rợp bóng tre xanh, thong dong trên đồi cỏ, ngắm sáo diều, với giới trẻ, Vạn Buồng là xứ sở đầy ắp thơ mộng và ký ức.
Có thể đến Vạn Buồng theo nhiều hướng, từ ngã ba Nam Phước theo tuyến ĐT610 khoảng 7km sẽ đến Nhà thờ Núi Trà Kiệu, rẽ phải khoảng 1km là đến. Đây là một xóm nhỏ của thôn Phú Bông (xã Duy Trinh cũ, nay là xã Nam Phước), phía tây giáp nhánh sông Thu Bồn, phía bắc và đông giáp xã Gò Nổi.
![]() |
Vạn Buồng yên ả nằm bên một nhánh sông Thu Bồn. |
Vạn Buồng gần như nằm tách biệt, là vùng sông nước và bờ bãi phù sa... Cũng bởi đặc thù địa lý này mà vùng quê này có dáng nét riêng, khó lẫn, được giới trẻ yêu thích tìm về trải nghiệm, sống chậm vào mỗi ngày nghỉ, dịp cuối tuần.
2. Nằm giữa bốn bề mênh mông nước, thôn Đông Bình (xã Duy Vinh cũ, nay là xã Nam Phước) - một cù lao xanh được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp riêng khó lẫn. “Ốc đảo” xanh tươi, trù phú với vườn tược, cỏ hoa, những khu vườn “xanh như ngọc” đầy sức hút, quyến rũ du khách tìm về... Chiều, gió thổi từ sông nghe mát rượi, làng quê Đông Bình đẹp hồn hậu và bình yên giữa cái nắng hạ.
![]() |
Những bãi biền ven sông Vạn Buồng. |
Nơi đây, mỗi con đường, ngõ nhỏ, mảnh vườn, bừng lên sức sống mới. Sức hút từ miệt vườn, sự trù phú của đất, từ nghề truyền thống như nấu rượu, dệt chiếu cói… hấp dẫn mãnh liệt đối với du khách nước ngoài mỗi khi đến với di sản Hội An, có dịp ghé cù lao.
Sớm sớm, chiều chiều, nhiều đoàn khách ghé qua cù lao Đông Bình bằng xe điện theo tour; nhiều du khách cũng chọn tự đạp xe chầm chậm qua những góc quê, ngắm cù lao theo cách riêng.
![]() |
Ốc đảo xanh Đông Bình |
Phần lớn khách Tây lại chọn Đông Bình thả hồn với không gian quê kiểng, mộc mạc, ngắm hoa nở, rồi dạo qua cánh đồng cói xanh nghít, trải nghiệm nghề dệt chiếu cói của cư dân bản địa. Nhiều du khách nở nụ cười thân thiện với những người dân quê, đáp lại là sự hiếu khách, cởi mở.
Một số điểm dệt chiếu, nấu rượu truyền thống ở Đông Bình thường xuyên được các công ty lữ hành, hướng dẫn viên du lịch đưa khách đến tham quan, được giới thiệu về nghề, làng nghề, nơi mà du khách có thể tự tay chẻ lát, nhuộm màu, dệt chiếu, được nghe kể câu chuyện về nghề, về đất. Cảnh các bà, các mẹ mang những chiếc chiếu vừa dệt xong, hong nắng trước hiên nhà, mộc mạc, yên bình.
![]() |
Làng Vạn Buồng sau lũy tre xanh. |
Những ngày hè, có dịp ghé qua những vùng đất cù lao, trải nghiệm văn hóa sông nước, dạo bước đường quê, nét quê hồn hậu, thân thuộc cảm giác quê xứ.
Theo Hoàng Liên (báo Đà Nẵng)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.