(BNA) - Đến huyện Kỳ Sơn mùa nắng nóng, ngoài việc tận hưởng khí hậu mát mẻ ở Mường Lống, sẽ là một thiếu sót nếu mọi người không đến khám phá thác 3 tầng ở Nậm Cắn.
Cách trung tâm huyện Kỳ Sơn khoảng 12 km, mọi người sẽ được khám phá vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát lạnh, cảm giác sảng khoái khi hòa mình cùng kiệt tác của thiên nhiên tại thác nước 3 tầng ở Nậm Cắn.
Đường đến thác 3 tầng rất thuận tiện, từ đường chính, xe ô tô đi dọc theo tuyến đường bê tông sẽ đến tận chân thác.
Từ chân thác, đến điểm thác đổ có chiều dài hơn 300m, dọc đường đi mọi người thỏa thích khám phá vẻ đẹp khung cảnh nơi đây.
Thác nước có những tảng đá với sọc trắng đẹp mắt.
Màu sắc của đá nổi bật qua ánh nắng xuyên qua tán lá trên đỉnh núi.
Dọc theo đường đi qua những tảng đá nhấp nhô kỳ dị, nước suối từ thác tung bọt trắng xóa.
Càng đi sâu vào trong, mọi người càng được khám phá vẻ đẹp hùng tráng của thiên nhiên dọc 2 bên. Ông Lầu Bá Chày - Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết: “Để khai thác và tạo thành điểm du lịch sinh thái trên địa bàn, tháng 4 năm 2025, xã Nậm Cắn đã làm lễ khai trương, chính thức đưa thác 3 tầng trở thành điểm du lịch sinh thái. Xã cũng đã tạo một con đường đất nhỏ dài khoảng 600m dẫn vào thác. Đồng thời, làm thêm cầu tre, cầu gỗ bằng cây để mọi người dễ lên đỉnh thác khám phá”.
Mọi người có thể dừng nghỉ chân trên những tảng đá lớn. Nằm ngả lưng thư giãn thưởng thức khí hậu mát lạnh trong lành do thiên nhiên ban tặng.
Sau quãng đường khám phá hơn 300m, mọi người lên đến đỉnh chân thác, và không quên lưu lại hình ảnh đẹp của thác nước 3 tầng ở Nậm Cắn.
Theo Ngọc Phương (báo Nghệ An)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.