(TH) - Bãi biển Hòn Cóc nằm ở vịnh Dung Quất, xã Bình Thuận (Bình Sơn - Quảng Ngãi). Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, đặc biệt là bãi cát màu vàng đẹp mắt.

Đường đến bãi biển Hòn Cóc rất dễ đi. Từ trung tâm TP.Quảng Ngãi, du khách chạy xe trên Quốc lộ 1 ra hướng bắc, tới bùng binh xã Bình Long (Bình Sơn) rẽ phải và đi thẳng đến địa phận xã Bình Thuận. Đến đây, du khách hỏi thăm đường đến bãi biển Hòn Cóc sẽ được người dân chỉ dẫn. Đây là một bãi biển tuyệt đẹp, nằm cạnh Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất.

Vào những ngày trời nắng đẹp, ngắm cảnh ở bãi biển Hòn Cóc thì không gì tuyệt vời bằng. Bãi cát vàng óng ánh làm mê đắm lòng người.

Hai bên đường dẫn ra bãi biển là hàng cây dương liễu nhiều năm tuổi, tỏa bóng mát. Bãi biển hoang sơ, sạch đẹp. Bãi biển ở Hòn Cóc không trải dài như các bãi biển Khe Hai ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn), Mỹ Khê ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi)... nhưng lại hấp dẫn bởi màu cát vàng, mịn màng.

Đứng trên bãi cát vàng, ngắm nhìn dòng nước trong xanh khiến tâm hồn trở nên thư thái. Nhìn ra xa hơn, du khách sẽ thấy ngọn hải đăng và một rừng dương liễu xanh ngút ngàn. Những mảng xanh bao bọc khắp bãi biển Hòn Cóc giúp ta cảm nhận được không khí trong lành, thoáng đãng.

Sau khoảng thời gian ngắm cảnh đẹp và tắm biển, du khách có thể ghé vào nghỉ chân và thưởng thức các món hải sản tươi ngon như mực, cá, ghẹ hấp, nướng... ở một quán ăn duy nhất trên bãi biển Hòn Cóc. Còn nếu có thời gian ở đây nhiều hơn, du khách sẽ có dịp gặp ngư dân đi đánh bắt hải sản vào bờ, nghe kể về cuộc sống của cư dân làng chài và mua các loại hải sản tươi rói vừa đánh bắt ở biển.

Đến bãi Hòn Cóc, ngoài thưởng ngoạn được cảnh sắc mênh mông của biển, du khách vừa có thể chụp ảnh cùng ngọn hải đăng và 3 phiến đá đen lớn, án ngữ ngay khu vực ven bờ. Cũng tại bãi biển này, du khách ghé thăm sẽ được xem cảnh ngư dân đuổi mực và thưởng thức loại “mực đuổi” có một không hai.

Lý giải cái tên đặc biệt ấy, vợ chồng cô Hai – chủ hai chòi lá lợp tạm ngay cạnh bờ biển, cho biết: Tên gọi mực đuổi gắn liền với cách bắt mực của ngư dân nơi đây. Khi mực tìm vào vùng biển gần bờ để sinh sống, ngư dân chỉ cần quăng lưới dồn đuổi mực vào các ghềnh đá ven bờ rồi bắt sống. Phải đuổi mới bắt được mực nên cái tên dân dã “mực đuổi” xuất phát từ đó.

Mực đuổi không dài như mực ống, cũng không dày thịt như mực nang. Mực đuổi chỉ to bằng ngón chân cái của người lớn, nhưng lại có dư vị rất khó quên. Ghé Hòn Cóc ăn mực đuổi, sẽ được thưởng thức món mực còn giữ nguyên túi đen, rồi mang đi hấp. Chẳng biết người nấu đã canh lửa thế nào mà khi bê ra, mực chín nhưng túi đen vẫn còn nguyên chứ không bị vỡ ra, da mực cũng chẳng bong tróc. Cứ thế, vừa thưởng thức đặc sản mực đuổi, vừa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Và xa xa là ngọn hải đăng, là Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện ra sừng sững...

Ông Lê Quang Chí, ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, nhà gần bãi biển Hòn Cóc chia sẻ, vào những ngày biển yên, từ 4 giờ sáng, người dân địa phương ra khơi đánh tôm, cá, đến trưa hoặc chiều thì vào bờ. Du khách đến bãi biển Hòn Cóc rất thích các loại hải sản tươi vừa được chúng tôi mang từ biển vào. Họ có thể thưởng thức hải sản ngay tại bãi biển hoặc mua đem về. Nhờ vậy mà người dân làng chài có thêm thu nhập.

Tổng hợp từ báo Quảng Ngãi

Du lịch, GO!