Du lịch, GO! bị vài lỗi nặng về giao diện. Mình có bản backup 'tàm tạm' nhưng không hiểu vì sao không thể phục hồi được. Phần khác, các lỗi 'lập chỉ mục', yêu cầu 'khắc phục Tính khả dụng trên thiết bị di động' mà Google báo lia lịa khiến mình nản.

Ngưng blog? Có thể vì ta mệt mỏi quá rồi. 14.543 bài viết sau hơn 10 năm đã là thành quả, là thú vui và đam mê... nhưng nó đang lụi tàn dần vì lỗi và cả trách nhiệm. Khựa khựa, cái chân đi chứ chả phải cái chân code. Hack soft là chuyện đã xưa lắm rồi - Sau hơn 10 năm, đầu óc 'ngu' đi so với cái tiến vũ bão của công nghệ...

Dzị nên cả tuần nay, mình tắt blog và sau đó định xoá bỏ luôn. May, còn có cục dữ liệu mấy trăm MB khiến cái web còi này lại ló mặt ra nhìn đời. Tuy nhiên, nó còn thiếu thốn từa lưa chứ không ngon lành như cũ.

Thôi thì, cứ coi như đang ngáp ngáp trước khi chầu ông bà - Khi nao nó 'tử' thiệt thì chừng đó sẽ hay. Còn bi chừ, ngứa tay quậy quọ chút ít đem thây ma ra hù pà kon chút chơi.

Chúc phẻ

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!