(Điền Gia Dũng) - Cách nay đôi bữa: Windows 10 đột nhiên chết ngắc! Đúng vậy: Tự dưng không vào được HĐH. Ta không quậy, không cài phá thứ gì nhưng sau khi restard lại máy, nó điếc luôn.

Mở cái máy tính bảng điều nghiên cách cứu chữa boot hệ thống, ta chạy fix lỗi. Hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gì! Chết cứng, bèn bấm liều nhiều lần cố khởi động lại tìm cách khác - Nó đơ! Chợt nhớ có cài Aomei Backup, ta tìm cái USB phục hồi. Cắm vô rồi loay hoay boot bằng nó... Khá lâu rồi, chắc phải cả năm nên quên bà nó cách chỉnh khởi động...

Mất nửa tiếng rồi cũng thấy xuất hiện cái giao diện Aomei: mừng thầm. Dzị là cho nó chạy phục hồi. Tiện ích này từng cứu mình 1 lần, đây là lần 2 đấy. Mà cũng khổ: đã có lần Aomei (bản free) đề nghị ta update.


Up rồi, hắn chèn vô cái quảng cáo và đôi thứ linh tinh. Ghét, gỡ bỏ nó đi rồi cài lại version cũ - Dzị là sinh ra vấn đề. Cài lần 2, nó vẫn thấy các file backup cũ nhưng chạy backup mới: hắn lại tạo ra một folder khác chứ không nằm chung cái cũ! Mình xoá, nhưng xoá nhầm... cái cũ! Vậy là đi tong bản backup lúc mới cài Windows 10 và vài bản sau đó rất tuyệt hảo!


Đành vậy, lúc này máy cũng tương đối ổn nên ta tạm giữ lại hiện trạng này vậy. Sau này, mua thêm cái USB khác, ta tạo bản cài mới - hạ hồi phân giải!

Windows 10, buộc phải xài thôi vì phần cứng khá cùi bắp... chứ cái WinXP cũ sướng hơn nhiều: nó giao diện tuyệt đẹp (mình tự thiết kế), hiện đại và chạy nhanh như gió dù bộ nhớ lúc ấy chỉ có 2gb ram. Có điều các trình duyệt không còn chấp nhận XP, cả blogger cũng chê... nên ta buộc phải đổi.


Và bi chừ, ta có 4gb ram (HĐH chạy 32 bit chỉ nhận nhiêu đó thôi)... và cứ hàng tuần, cái HĐH ôn dịch lại yêu cầu ta update. Mỗi lần nó có hiện tượng máy nặng nề, chậm chạp là biết rồi: Hắn thiếu lửa giống kẻ nghiện thiếu xì ke, dzị là up. Mà thường thường, nó update mất bà nó cả vài tiếng đồng hồ chứ đâu có ít? Có khi còn phải bỏ máy chạy nguyên đêm cho nó up thoải mái, sáng xài. Dzị nhưng có khi sáng dậy, khởi động lại máy thì nó quay quay tiếp, mất một giờ nữa!


4GB ram, card màn hình onboard nên hầu như tất tả phần mềm mình xài trong máy đều là portable, hầu hết là loại miễn phí. Chuyện hack hồi đó xưa rồi, ta giờ đàng hoàng, không xài lậu! Vậy nhưng cũng có lắm cái oái ăm!


Mới hồi sáng hôm qua, mình cài thử một tiện ích miễn phí dùng để khoá folder. Nó bé teo, chỉ tầm 200kb nhưng việc cài khá chậm chạp làm ta chột dạ! Chừng xong rồi, thử nghiệm thấy nó quá tào lao nên gỡ bỏ. Gỡ mà không để ý lắm đến cái gì thể hiện qua chính nó (dễ quá mà), xong thì cả một folder chứa các phần mềm mình đang sử dụng... biến mất ráo! System Restore cũng tắt tịt báo lỗi. Đó là những thứ gì mình đã thấy, còn có những hậu quả khác không thì chưa biết!


Vậy đó: cài đặt một phần mềm vô máy là chấp nhận đau thương. Ngày nay: hầu như tất cả những phần mềm có crack hay keygen đều được khuyến mãi dăm bảy con trojan cho dzui cửa dzui nhà. Bình thường, ta vẫn bình yên nhưng khi 'có biến' thì mất quyền kiểm soát máy tính như chơi! Đáng tiếc là các tiện ích miễn phí vẫn đôi khi có vấn đề, điển hình như cái mình vừa thử nghiệm. Tốt nhất, khi tải: ta vào các trang web có uy tính như SoftPedia cho chắc cú.


Mình muốn PC chỉnh chu với những gì ta hiện có. Do vậy, mất cả buổi để làm nó trở lại như cũ. Thật phí thời gian... trong khi trang blog Dulichgo vẫn còn đầy lỗi ở Google Search Control từ lúc thay đổi giao diện (Dzị mà theme được giới thiệu là SEO rất tốt!). Hi hi, thôi thì máy tính để... lết, blog để chơi (chơi kiểu có ích) - Máy tính ổn, blod còn phòi ra được trên net là được rồi - hơn nữa thì pó tay, ta không đủ trình độ!

Thôi, ít dòng bốc phét với pà kon. Đừng trách Điền này 'post ít' giống như 'đi ít'. Covid chưa cho đi, máy tính chưa chịu chiến, blog chưa thiếu... lỗi, một tỷ lý do.

Chúc ai nấy đều phẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!