(ĐGD) - Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết đinh gỡ các chốt kiểm soát COVID-19 giáp ranh với các tỉnh, thành lân cận. Theo đó, 8 chốt trên các tuyến quốc lộ gồm:  Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56, Quốc lộ 20 và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ tiếp giáp với TP.HCM, Bình Dương được gỡ bỏ. Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng gỡ bỏ 13 chốt kiểm soát do các địa phương lập...

Bãi Nhỏ và cột cờ Phú Quý

Một tin ngắn gọn nhưng với mình, nó đã vô cùng... vì là bước tiên quyết để ta có thể rời Sàigòn... đi bông nhông!

Hồi bữa sáng thứ 4, bọn mình có đến phà Cát Lái. Chỉ bên ni phà thôi nhưng lúc ấy khách loe hoe, không sầm uất như hồi trước.

Đường lên núi Cao Cát

Nay, gỡ bỏ chốt kiểm soát COVID-19 tức là ta có thể qua Nhơn Trạch và từ đó đi các nơi khác. Trong tỉnh thôi chứ qua tỉnh khác vẫn còn khối vấn đề. Bạn nào vừa đi Đà Lạt thì chắc cũng thấy đó: ám ảnh con Covid khiến đường xá khó thông thương, đi mô cũng phải khai báo từa lưa - mất thời gian, lại thiếu thoải mái.

Bộ túi treo xe và cái bơm hơi mới tậu.

Trong dịch, bọn mình đã mua được bộ túi sau treo xe mới. Nó gọn, đẹp, hiện đại hơn cái túi mươi năm trước vẫn treo trên chiếc Win100. Dù chiếc túi treo ngày ấy nay vẫn còn, vẫn rất tốt nhưng khá cồng kềnh nên xài túi mới cho sướng, giá hơn dăm trăm ngàn một tẹo.

Trên núi Lớn Vũng Tàu

Trước dịch cũng đã mua được cái bơm sạc. Nó nhỏ gọn, bật lên, nhấn chọn số áp xuất mình muốn rồi bỏ đó - Nó bơm đủ mức thì tự tắt, tiện lợi vô cùng!

Một góc Gành Hang

Áo mưa đủ 2 bộ hoàn chỉnh. Bình nước bỏ túi có 4 con. Giấy chích ngừa đủ 2 mũi đã dán keo. App cũng đã có thẻ xanh đủ mũi... Dzị còn chờ gì nữa? Thiệt ra cũng phải chờ vì cái sự đi của bọn mình... rộng bao la, không chỉ đơn thuần một hai tỉnh... trong khi quy định của các tỉnh thành hầm bà lằng, nhảy lô tô tuỳ theo độ nóng của dịch. Thôi thì mai kia, trước tiên hãy qua phà Cát Lái cái đã, xem tình hình ra sao.

Mũi Long Vĩ - Phú Quý

Giao diện blog Dulichgo hủm rày tạm ổn. Tạm thôi vì khi chuyển giao diện, nó cũng nẩy ra một tỉ lỗi. Mình có cảm tưởng rằng Blogger sau này khó xài hơn ngày trước thì phải. Hùi đó, cứ quậy lưng tưng, lỡ hư thì ta có file phục hồi, khôi phục lại một phát là xong. Nhưng chừ, trước đó ta tạo backup nhưng lỡ hỏng, phục hồi chả được - cũng không hiểu sao luôn nên cũng chả dám quậy nhiều.

Biển Mộ Cô - Long Hải

Riêng những lỗi khác sau khi đổi giao diện thì nhiều: Nội dung rộng hơn màn hình, URL đã gửi được đánh dấu noindex, Lỗi máy chủ (5xx), Lỗi phân tích cú pháp... tá lả! Mà với một cái blog có đến gần 15 ngàn bài thì nai lưng ra mà sửa từng bài nó kinh khủng lắm. Vậy nên một số mình sửa rồi gửi báo cáo cho Google, một số thì kệ tía nó, tới đâu thì tới - Blog để sẻ chia chứ chả phải để bắt địa mô?

Một góc khu Phú Mỹ Hưng

Tàn dịch nhưng không yên, hai hôm nay ca bệnh mới lại tăng rần rần. Quái vật Covid khó trị, nói sống chung với nó chứ cũng ngán ác: dính một cái, ta dù 2 mũi nhưng chắc cũng ngất ngư chứ có bịnh nào mà phẻ đâu?


Dân TP chích đủ mũi đã có tỉ lệ khá cao (92.87%). Ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng kha khá (76.29%) nhưng thèng con mình ở ngoải vẫn chưa được thụ hưởng mũi nào! Bao chừ tiêm? Chả biết, chỉ biết nó khiến người ta cứ phải rút trong nhà, làm ăn được răng mô?

Cặp tượng kỳ lân ai bỏ bên tường đình Thần Bình Trưng mới hôm qua. Đẹp nhưng mình không dám đụng đến.

Hôm nay tình cờ vô Google ảnh, hén tài lanh làm một mớ panorama. Lấy về xem đỡ buồn. Tài lanh chứ cũng được: máy móc nhưng nó làm ảnh cũng được lắm. Có thể đang rối trí, nó tài lanh khiến ta phát cáu nhưng quởn quởn, hén làm nhiều cái cũng hay hay.

Thôi, ít dòng ngứa tay tán dóc với pà kon. Chúc mau hết dịch, ta lại đi ăn cháo vịt cho bổ cái bắp thịt nghen.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!