(TTO) - Cuối năm, mai anh đào đồng loạt nở rộ từ khu vực nội ô cho đến ngoại thành Đà Lạt, khiến không gian phố núi sáng bừng và hấp dẫn du khách.

< Không gian mai anh đào Lang biang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đẹp nhưng không dễ đến tận nơi để ngắm nếu không chịu khó lần mò hàng giờ đồng hồ trên con đường đá lởm chởm.

Hằng năm, khi Đà Lạt chuyển sang thời tiết nắng lạnh - đẹp và có phần khắc nghiệt - thì mai anh đào bung nở, làm bừng phố núi bởi màu hồng nhạt pha tím nhè nhẹ. Người dân Đà Lạt nhìn mai anh đào nở cũng rộn ràng, bởi đó là thởi điểm đẹp nhất năm.

< Mai anh đào nở quanh biệt thự cổ trên đường Hùng Vương.

Mai anh đào thường nở trước Tết Nguyên đán, nhưng cũng có năm nở sau. Thường mai anh đào rủ nhau nở bùng lên một lần, nhưng cũng có năm chỉ nở lác đác khiến mùa hoa kém vui và không gây được ấn tượng.

< Một nhóm du khách đi vào rừng tìm tới những cây mai anh đào nhiều năm tuổi nở đẹp cả một góc rừng.

Hoa "đỏng đảnh" như vậy khiến người ta thấp thỏm, cuộc chờ đợi ngóng tin hoa nở thêm thú vị.

< Những đình làng cổ thêm đẹp nhờ sắc mai anh đào. Đà Lạt có nhiều đình làng xưa và ở đó thường trồng mai anh đào khiến không gian rất đáng thưởng thức.

< Ở ngoại ô, mai anh đào nở trong các khu vườn cà phê tạo nên một không gian đặc sắc.

Không gian mai anh đào năm nay có thể nói rất đẹp, so sánh được với những mùa hoa mai anh đào đẹp nhất được nhắc đến trong quá khứ. Hoa nở rộ trên không gian rộng lớn. Gần như tất cả các cây hoa đều nở bung trong cái nắng lạnh khô khốc.

< Nếu cất công đi trong những con đường thế này, nhiều du khách sẽ đến được với khung cảnh thần tiên.

Để ngắm và chụp ảnh mai anh đào thật đẹp, bạn có thể tới các cung đường nội đô Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu, quanh hồ Xuân Hương, hay rời xa nội ô đi dọc quốc lộ 20 đến với Trại Mát (P.11), xã Xuân Thọ, xã Xuân Trường, khu vực Cầu Đất (xã Trạm Hành - cách Đà Lạt 20km), và trên những cung đường bao bọc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm…

< Mai anh đào nở rộ bên một mái nhà kiểu cũ ở ngoại ô.

Nhưng nếu muốn có góc nhìn riêng, du khách chịu khó len lỏi xe máy vào các cung đường nhỏ ở khu vực ngoại ô, để gặp những cây mai anh đào đã nhiều năm tuổi được trồng dọc những con đường nhỏ nên thơ.

Ở các đình làng có khắp Đà Lạt, dường như ngôi đình nào cũng có một cây mai anh đào thân lớn. Và đó thường là những cây mai gây ấn tượng mạnh đủ để đánh đổi cho những vất vả len lỏi khắp cung đường tìm kiếm.

< Một đoạn đường hai bên trồng mai anh đào ở xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt (thuộc quốc lộ 20) thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Vùng Langbiang (huyện Lạc Dương) gần đây được nhắc đến với không gian mai anh đào nở trong rừng đẹp ngất ngây, nhưng để đến được không hề dễ dàng.

Theo Mai Vinh (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!