(Giải trí) - Tháp Quỷ (Devils Tower) là một khối đá khổng lồ dạng cột đứng có phần đỉnh cao 1558 m so với mực nước biển, nằm ở vị trí cao hơn địa hình xung quanh 386 m, thuộc phía đông bắc bang Wyoming, Mỹ.

Kỳ quan tự nhiên này được Tổng thống Theodore Roosevelt coi là Đài tưởng niệm Quốc gia đầu tiên của Mỹ vào ngày 24/9/1906.

Lần đầu tiên người ta biết tới địa danh tháp Quỷ vào năm 1893 do hai người đàn ông có tên William Rogers và Willard Ripley phát hiện ra. Họ thấy một vết nứt dọc hẹp mở trên tường từ mặt đất lên đến tận đỉnh núi. Họ dùng ván gỗ làm cầu thang lên. Cầu thang được sử dụng cho đến năm 1927, ngày nay vẫn còn dấu tích của nó.

Cảnh quan ngoạn mục xung quanh chủ yếu là đá trầm tích. Những tảng đá lâu đời nhất tại Đài tưởng niệm Quốc gia, vốn dĩ nằm trong vùng biển nông thuộc giai đoạn giữa hoặc cuối kỷ Trias, cách đây 225 đến 195 triệu năm.

Được hình thành cách đây rất lâu tính bằng triệu năm nhưng tháp Quỷ vẫn tồn tại tới ngày nay. Đối với người Mỹ bản địa, địa danh này gắn liên với nhiều truyền thuyết huyền thoại, được thổ dân coi là địa điểm linh thiêng để tiến hành các nghi lễ quan trọng trong năm.

Chuyện xưa kể rằng, trong truyền thuyết của bộ lạc bản địa tại Mỹ Kiowa và Sioux Lakhota, các cô gái trẻ đi chơi và bắt gặp bầy gấu khổng lồ. Chúng đuổi theo các cô gái rất sát. Để thoát khỏi nguy hiểm, những cô gái trẻ đã trèo lên một tảng đá, quỳ xuống cầu nguyện đấng tối cao cứu họ.

Khi nghe thấy lời cầu nguyện, Đức Thánh đã làm cho tảng đá bay từ mặt đất lên cao để bầy gấu không thể đuổi theo. Do tảng đá khổng lồ và quá dốc, bầy gấu chỉ có thể để lại móng vuốt hai bên sườn đá mà không làm được gì.

Khi các cô gái lên thiên đàng, họ đã biến thành chòm sao Pleiades. Đó là một trong những truyền thuyết mô tả lại sự hình thành của ngọn tháp Quỷ bí ẩn của ngày nay.

Một điều bí ẩn nữa xung quanh ngọn tháp, được nhiều du khách và người dân địa phương kể lại cho nhau. Họ nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ diệu xuất hiện trên bầu trời phía trên của ngọn tháp. Thậm chí có người cho biết, họ thấy ánh sáng xuất hiện trên đỉnh tòa tháp này. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác thực.

Đỉnh tháp tương đối bằng phẳng, có diện tích gấp đôi sân bóng đá. Trên bề mặt đứng của khối đá có rất nhiều đường rãnh kỳ lạ như vết cào của con quái vật khổng lồ để lại.

Tháp Quỷ ngày nay là niềm tự hào của người Mỹ, đồng thời là điểm đến ưa thích của những người mê bộ môn leo núi, yêu tự nhiên và thích khám phá. Hàng năm, nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt du khách nhưng chỉ một số nhỏ mới có thể chinh phục được ngọn tháp này.

Du lịch, GO! tổng hợp