(BQN) - Có người bảo rằng du lịch phượt cao nguyên đá Hà Giang dịp tháng 5 này là một trong các khoảng thời gian đẹp nhất, thích hợp nhất.

< Núi đôi Quản Bạ khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tạo hoá.

Con đường từ TP Hà Giang đi lên vùng cao nguyên đá - Công viên địa chất toàn cầu qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc dài hơn 160km. Khám phá cao nguyên đá, bạn có thể và đi theo lộ trình: Hà Giang - Quốc lộ 4C – Quản Bạ (thị trấn Tam Sơn) – thị trấn Yên Minh – Mèo Vạc; hoặc: Hà Giang – Tam Sơn (Quản Bạ) – Yên Minh – ngã ba Sủng – ngã ba Sà Phìn – Lũng Cú (dinh Vua Mèo) – cột cờ Lũng Cú – thị trấn Đồng Văn – đèo Mã Pí Lèng – Mèo Vạc.

So với Bình Liêu (Quảng Ninh), cung đường khám phá cao nguyên đá Hà Giang hiểm trở hơn nhiều với nhiều đoạn cheo leo, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Bù lại, khung cảnh hùng vĩ của miền cao nguyên đá, cảnh sinh hoạt bình dị của đồng bào Mông, Lô Lô, Giáy… dọc đường đi qua đủ sức níu lòng bất cứ du khách nào.

Con đường chữ M mềm mại, uốn lượn trên nền đá tai mèo. Từ huyện Mèo Vạc về huyện Yên Minh theo hướng Lũng Phìn, bạn sẽ thấy tuyến đường đèo dốc độc đáo này.
Dulichgo
Đôi khi du khách không thể không dừng lại ngắm những vạt ruộng tam giác mạch khoe sắc.

Xóm người Mông ở thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn từng được chọn là bối cảnh bộ phim "Chuyện của Pao" từng đạt giải Cánh Diều vàng năm 2006 giờ là điểm du lịch hút khách khi tới Hà Giang.

10.000 đồng là giá vé để du khách tham quan ngôi nhà của Pao và ngôi làng.
Dulichgo
Năm 2019 là tròn 60 năm mở con đường Hạnh Phúc dài 164km từ TP Hà Giang qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Trong đó đoạn đèo Mã Pí Lèng dài 20km được coi là "Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. Từ đỉnh đèo, du khách có thể dừng chân ngắm dòng sông Nho Quế với những nếp nhà xinh xắn của người Giáy bên dưới.

Dọc con đường Hạnh Phúc, hình ảnh thường gặp là những phụ nữ Mông nhẫn nại gùi cỏ về cho bò. Ở cao nguyên đá Hà Giang, do toàn đá nên bò không chăn thả được, chỉ có thể nhốt ở chuồng.
Dulichgo
Thành cổ Cán Tỷ, thuộc xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ do người Pháp xây dựng từ năm 1887 án ngữ con đường hiểm yếu vào vùng cao nguyên đá và khu vực biên giới Việt - Trung vẫn còn dấu tích tường đá dày hơn 1m với lô cốt, lỗ châu mai.
Dulichgo
Đôi khi, những hình ảnh bình dị như gia đình người Mông vun ngô bên đường lên Cột cờ Lũng Cú giữa trưa nắng cũng khiến du khách phải dừng chân.

Theo Đại Dương (Báo Quảng Ninh)
Du lịch, GO!