(GLO) - Lăn bánh trên những cung đường êm như nhung, nhìn ngắm triền đồi mía bạt ngàn nối tiếp nhau và xanh ngắt trong cái nắng cao nguyên mùa hạ. Đó là điều thú vị khi phượt trên đường Trường Sơn Đông mùa này. Và ở đó, những buôn làng hiền hòa sẽ cho bạn giây phút dừng chân lý thú.

Bắt đầu từ ngã tư Trường Sơn Đông tại điểm giao với quốc lộ 19 ngay gần Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ, con đường đi qua một vài thôn, làng của xã An Thành (huyện Đak Pơ) rồi dẫn đến xã Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Đak Hlơ trước khi dẫn vào trung tâm thị trấn Kbang. Tháng 5, trời Tây Nguyên ngập nắng gió. Trên chặng hành trình này, bạn có thể bắt gặp những ngôi làng Bahnar yên bình ôm lấy 2 bên đường hay những ngôi làng của người Thái, Tày, Mường di cư từ các tỉnh vùng cao Tây Bắc đến đây lập nghiệp. Những mái nhà đỏ tươi rực rỡ thấp thoáng sau những bãi dài nào mía, lúa, bắp, mì…

Từng nếp nhà yên bình, thỉnh thoảng vương vài sợi khói bếp mờ ảo dần tan lẫn vào không trung. Mùa này, bà con huyện Kbang đang thu hoạch mía và lúa Đông Xuân. Mùi lúa chín, mùi rạ rơm hòa tan phảng phất.
Dulichgo
Phía dưới chân đồi, ruộng lúa đã ngả vàng ươm. Trên cánh đồng mía, những tốp người chặt mía cười nói râm ran rộn ràng một góc trên các triền đồi. Những chiếc xe tải lớn trĩu nặng, chậm chạp nối đuôi nhau đưa mía về nhà máy.

Thị trấn Kbang sẽ là một điểm nhấn rực rỡ trên hành trình. Đó là một thị trấn tuyệt đẹp nằm dưới thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi thấp. Ở thị trấn này, người dân đặc biệt yêu thích kiểu nhà đổ mái Thái, lợp ngói. Bạn sẽ hiếm thấy có nơi nào mà kiểu nhà mái Thái lợp ngói lại được sử dụng phổ biến đến nỗi có cảm giác đồng nhất như tại thị trấn Kbang. Không chỉ cảnh sắc hài hòa mà con người Kbang cũng rất dễ thương, dễ mến. Mặc dù cách xa trung tâm tỉnh đến gần 130 km nhưng thị trấn Kbang vẫn khá đầy đủ các dịch vụ giải trí, ẩm thực. Nhờ còn diện tích rừng lớn nên khí hậu tại Kbang dịu mát và trong lành hơn nhiều so với các huyện lỵ khác ở phía Đông tỉnh.

Bắt đầu từ thị trấn Kbang đổ về các xã Sơ Pai, Sơn Lang nối sang tận xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) sẽ là đoạn thú vị nhất của tuyến đường Trường Sơn Đông với bạt ngàn rừng nguyên sinh hùng vĩ. Cung đường như dải lụa mềm vắt qua những buôn làng, xuyên qua những cánh rừng già mát lạnh. Nếu để ý kỹ, sẽ không khó để bạn bắt gặp những chùm phong lan rừng treo tít trên các thân cây lớn bên đường. Tiếng chim, tiếng ve dường như không phút nào ngừng nghỉ dọc suốt chiều dài dễ đến gần 100 km. Những thân cây gỗ lớn đường kính đến mấy người ôm, vỏ xù xì và mốc thếch. Những tàng cây mùa thay lá với đủ màu sắc lá non: đỏ thẫm, vàng, xanh ngọc…
Dulichgo
Bức tranh rừng già sinh động, thậm chí những người lạ phượt trên cung đường này còn cảm thấy sợ hãi và rợn ngợp. Nhưng khi đã quen dần, bạn sẽ thích thú khi cảm nhận luồng không khí mát lạnh len vào từng hơi thở. Cảm xúc tự do, được thả lỏng và hòa mình giữa cái phóng khoáng của đất trời…

Trường Sơn Đông-con đường không chỉ mang trên mình vẻ đẹp hoang sơ của cảnh sắc thiên nhiên mà còn có cả những câu chuyện hào hùng lịch sử với làng Stơr của Anh hùng Núp.

Không chỉ dành tặng cho con người vẻ đẹp tự nhiên trong những chuyến đi hôm nay mà trong tương lai, con đường sẽ còn đưa chân người đến với những nơi còn đẹp hơn như thế: Khu Du lịch Sinh thái Kon Chư Răng, dẫn sang Khu Du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) hay vùng đất giàu truyền thống cách mạng Ba Tơ (Quảng Ngãi)… Bạn còn ngại gì mà không “xách ba lô lên và đi” để một lần đặt chân khám phá cung đường này?
Dulichgo
Một trong những điều tuyệt vời nhất khi phượt đường Trường Sơn là bạn có cơ hội được thưởng thức no say những buổi chiều hoàng hôn phố núi đẹp mê hồn. Và trong khoảnh khắc, chỉ có hoàng hôn và ta với ta giữa núi đồi bao la, bạn không khỏi mãn nguyện vì mình đã đặt chân đến đây.

Đặc biệt, trong chuyến đi dọc dãy Trường Sơn, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện thậm chí ăn ở cùng rất nhiều đồng bào dân tộc khác nhau, điều mà không dễ gì có được với bất cứ tour du lịch thông thường nào. Đồng bào ở đây chất phác, hiền lành, hồn hậu và hiếu khách. Kết thúc hành trình, điều khách phương xa có thể nhớ nhất chính là ánh mắt trong trẻo và nụ cười hồn nhiên của các đám trẻ con dân tộc dọc đường Trường Sơn Đông. Mặc dù còn nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng bọn nhỏ vẫn không bao giờ ngưng nở nụ cười trong vắt.

Thời gian thích hợp nhất để có thể khám phá cung đường Trường Sơn Đông là khi hết mùa mưa. Đó cũng là thời điểm các loài hoa dọc đường Trường Sơn bung nở, không khí mát mẻ, dễ chịu… Tất cả sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn đẹp nhất về cung đường huyền hoại này.

Theo Lê Hòa (Báo Gia Lai)
Du lịch, GO!