Nét hoang sơ của Bãi Cát Vàng trong một ngày đầy nắng. |
Bãi Cát Vàng và Bãi Đá Đen nằm sát nhau trên cùng một đoạn dốc giữa lòng Sơn Trà. Đúng như tên gọi, mỗi thắng cảnh lại có những nét đẹp đặc trưng. Nếu như Bãi Cát Vàng có những "thảm cát" trải dài theo chân núi và những làn nước biển trong xanh thì Bãi Đá Đen gây ấn tượng mạnh cho du khách với những khối đá to lớn nhiều hình thù kỳ lạ.
Bãi Cát Vàng nép mình vào lưng núi với những hàng cây xanh mát. |
Dulichgo
Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển theo trục đường Ngô Quyền-Yết Kiêu về phía cảng Tiên Sa. Trên trục đường này sẽ có một con dốc dẫn lên Sơn Trà. Sau khi phóng xe qua từng con dốc, từng khúc cua, ngắm nhìn Đà Nẵng từ trên cao, du khách sẽ đến được cụm thắng cảnh kỳ thú này.
Du khách có thể dạo bước trên những lớp cát mịn hay đắm mình vào làn nước biển trong xanh. |
Đây sẽ là một trải nghiệm có phần mạo hiểm nhưng cũng rất thú vị với những du khách đi xe máy, bởi đường xuống Bãi Cát Vàng khá hẹp, có độ dốc cao, mặt đường mấp mô, nhiều sỏi và cát, nếu tay lái không vững sẽ rất dễ ngã xe.
Những mỏm đá còn in dấu hoang sơ ở Bãi Cát Vàng. |
Dulichgo
Nằm khuất sau con đường dốc và những bậc tam cấp đắp bằng đá, Bãi Cát Vàng hiện ra như một bức tranh vẽ giữa núi rừng Sơn Trà. Du khách sẽ có dịp đắm mình trong làn nước biển xanh trong, thả bước chân trên từng lớp cát mịn trải dài theo chân núi, thỏa sức tạo dáng chụp ảnh bên những mỏm đá hoang sơ dọc bờ biển.
Bãi Đá Đen là nơi lý tưởng cho những buổi dã ngoại. |
Nằm không xa Bãi Cát Vàng, Bãi Đá Đen ít được biết đến hơn so với "người anh em gần nhà". Lối đi xuống Bãi Đá Đen là một con dốc nhỏ có chiều dài khoảng 80m, nằm khuất trong những rặng cây. Cuối con dốc là một khung cảnh ấn tượng với thảm cỏ xanh tương đối thoáng đãng, hàng thông rì rào và những khối đá đen tựa lưng vào lòng núi.
Khung cảnh tại Bãi Đá Đen còn rất hoang sơ với những phiến đá nhiều hình thù nằm xen giữa làn nước biển trong xanh. |
Dulichgo
Du khách có thể cắm lều ngay trên thảm cỏ xanh mượt, bắt những con ốc sống dưới các mô đá làm "chiến lợi phẩm" cho tiệc dã ngoại và đắm mình trong làn nước mát rượi của vịnh Sơn Trà.
Ngắm hoàng hôn ở Bãi Đá Đen. |
Gác lại những xô bồ ở phố thị, đến với cụm thắng cảnh Bãi Cát Vàng - Bãi Đá Đen, du khách có thể ngắm mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển, tận hưởng những tia nắng đầu ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, những bãi biển lại được nhuộm đỏ ráng chiều tựa như một chốn thần tiên xa lạ.
Thông điệp kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường tại Bãi Đá Đen. |
Dulichgo
Bên cạnh việc vui chơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp, điều mà mỗi du khách cần làm khi đến Bãi Cát Vàng, Bãi Đá Đen cũng như nhiều thắng cảnh khác ở Sơn Trà nói chung chính là giữ gìn vệ sinh môi trường tại đây. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường du lịch tại bán đảo với phương châm "Vì một môi trường xanh-sạch-đẹp".
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.