Nếu nhìn trên bản đồ, mũi đá có hình dạng giống gót giày, gót ủng, vì thế từ xa xưa, nơi đây đã được đặt tên là Gót Beo, vốn là từ cổ, địa phương chỉ điểm cuối cùng của thôn (chứ hoàn toàn không phải chỉ loài cọp, beo). Có lẽ chính vì lý do đó mà người ta đặt tên cho địa danh này một cái tên nghe khá kỳ lạ mà cũng rất hấp dẫn: Eo Gió Gót Beo.
Để đến được Eo Gió, từ trung tâm xã Quan Lạn đi khoảng 8-9km theo hướng sang xã Minh Châu, tới thôn Yến Hải, du khách đi bộ theo con đường mòn xuyên cánh rừng nhỏ là đến nơi. Đây là một thắng cảnh còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà tạo hóa ban tặng. Eo Gió như một mũi đá hình yên ngựa, có điểm lõm, lồi nhô ra biển. Giống như những đỉnh núi ở bãi đá Móng Rồng (Cô Tô), nơi đây có tầm nhìn đẹp, khoáng đạt hướng ra biển. Các thớ đá xếp hình như những chiếc đĩa lớn chồng lên nhau khá kỳ thú.
Dulichgo
Eo Gió là điểm đến thu hút rất đông các bạn trẻ quan tâm, đến chụp ảnh khi ra thăm Quan Lạn. Để thuận tiện, du khách lưu ý ăn mặc gọn gàng, đi giầy đế thấp, ma sát tốt bởi hiện con đường mòn đến đây chưa được tu sửa, khá xấu. Đặc biệt lưu ý, các bạn trẻ không nên đến sát các vách đá để chụp ảnh bởi đá trơn trượt, rất nguy hiểm.
Dulichgo
Được biết, Eo Gió cũng là một cảnh điểm đang được chính quyền địa phương quan tâm bổ sung thông tin, đưa vào danh mục các thắng cảnh trong dự án phát triển du lịch cộng đồng do tổ chức JICA tài trợ.
Theo Hà Phong (Báo Quảng Ninh)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.