(Zing) - Chúng tôi đến với Tây Ninh vào một ngày cuối tháng 2. Mùa này, đi trên những cung đường nắng cháy rát mặt, gió thổi vù vù. Cảnh bên đường như chào đón những những vị khách phương xa đến với một Tây Ninh không ồn ào, náo động.

< Tòa Thánh Tây Ninh, nơi không thể bỏ qua khi đến vùng đất này.

Nếu chạy xe máy từ TP.HCM, bạn phải đi thẳng quốc Lộ 22 qua địa phận Củ Chi, mất hơn 3 giờ mới đến được thành phố Tây Ninh. Chúng tôi chọn điểm dừng chân đầu tiên tại thị trấn Trảng Bàng và thưởng thức món bánh canh nổi tiếng ở đây.

< Đàn trâu tắm mát ở hồ Dầu Tiếng.

Sau đó, chúng tôi di chuyển tới hồ Dầu Tiếng. Chạy dọc theo con đường đất bao quanh bờ hồ mới cảm nhận được hồ Dầu Tiếng rộng lớn và đẹp đến chừng nào.

< Cá được làm sạch và phơi khô sau khi thu mua từ các thuyền bắt cá.

Ở đây có khu du lịch hồ Dầu Tiếng mà bạn chỉ mất 3.000 đồng để mua vé vào cổng. Không giống như nhiều nơi, khu du lịch hồ Dầu Tiếng đậm vẻ hoang sơ, có đồi núi bao quanh, những con đường chạy dài về phía núi Cậu, chùa Ông hay những lô cao su đến mùa thay lá.

< Suối Trúc vào mùa khô ít người tới thăm quan, trúc cũng đang mùa thay lá, vàng hoe.

Tại Tây Ninh, Suối Trúc cũng là một trong những địa điểm thu hút khách về tham quan. Tuy nhiên vào mùa này suối không còn nước, có lẽ vì thế mà khách tới đây cũng ít hơn so với mùa mưa.

< Bên trong Tòa thánh đang thực hiện lễ cho một người theo đạo Cao Đài.

Tòa thánh là địa điểm bạn không thể bỏ qua. Bạn sẽ bất ngờ với sự đồ sộ, sang trọng, cổ kính của Tòa thánh. Đây cũng là vùng thánh địa thiêng liêng - nơi tập trung các cơ quan trung ương điều hành nền đạo của Hội thánh.

Đặc biệt, nếu đi vào ngày lễ hoặc cuối tuần, bạn có thể được chứng kiến nghi thức lễ tang của những người theo đạo Cao Đài.

< Kiến trúc độc đáo ở Chùa Bà.

Leo núi Bà Đen có lẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất với chúng tôi. Có độ cao gần 966m, núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ. Cảm giác chinh phục chặng đường hơn 1.200m với hơn 1.000 bậc thang thật tuyệt. Tuyệt hơn là cảm giác vừa kịp ngắm hoàng hôn trên núi.

Để lên đỉnh núi Bà Đen, bạn có 3 cách: đi cáp treo, máng trượt và đi bộ. Hai bên đường lên núi là những quán bán đồ lưu niệm. Trên đường lên tới đỉnh, bạn có thể ghé thăm Hang Gió, Chùa Hang... Núi Điện Bà được xem là nơi cao nhất của núi, tới đây, khách tham quan có thể ngủ lại và ăn cơm chay.

Ngày hôm sau, chúng tôi chạy xe từ thành phố Tây Ninh về Gò Dầu, đi cửa khẩu Mộc Bài. Trời Tây Ninh tháng 2 nắng cháy, con đường Xuyên Á dẫn tới cửa khẩu dài, rộng và xa. Đi đường chỉ nghe tiếng động cơ xe, nắng lại càng gắt hơn.

< Nhiều người tới đây cầu khấn.

Tới cửa khẩu, bạn sẽ nhận thấy khung cảnh nhộn nhịp nơi này, xe ra vào liên tục, điểm đông nhất khu chợ biên giới Mộc Bài. Vào tới đây, bạn chỉ cần gửi xe, sẽ có xe điện đón bạn vào mua sắm ở siêu thị miễn thuế. Đi siêu thị này cảm giác thật đặc biệt. Những chiếc xe điện chật cứng chỗ, người ta chen lấn nhau mua hàng. Với mỗi chứng minh nhân dân, bạn có thể mua hàng dưới mức 1 triệu đồng.

< Đi xe điện ở chợ biên giớ Mộc Bài.

Đến thành phố Tây Ninh, bạn không nên bỏ qua những món ăn đường phố thú vị như bánh canh, bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, thằn lằn núi. Trước khi về, bạn cũng có thể ghé mua ít bánh tráng và muối ớt làm quà cho bạn bè, ở các quán ven đường bày bán rất nhiều.

Theo Sam (Zing.vn)
Du lịch, GO!