(PNO) - Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, cách Nha Trang khỏang 30 km), rộng hơn 15 ha, chia làm 3 khu vực riêng biệt.

Theo con đường bê tông nằm giữa những vườn cây trái xum xuê (xoài, cam, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, quýt, mít tố nữ, vú sữa, hồng xiêm…) chúng ta sẽ đến khu trung tâm.

Tại đây, các nhà hàng, quầy tiếp tân, quầy hoa quả ( gồm các lọai trái “cây nhà lá vườn” ), được thiết kế theo lối dân dã với những căn nhà gỗ, mái ngói hoặc tranh, bàn ghế gỗ, những chum nước, bồn hoa, lối đi nhỏ…

Khu 2 là điểm đến thú vị dành cho những người thích yên tĩnh: rừng trúc. Trên những khoảng sân xi măng, bạn sẽ có những buổi picnic ngọan mục, những giờ phút thư giãn, lắng nghe tiếng chim hót, ngắm bầu trời xanh qua kẽ lá…

Những khỏanh khắc yên bình hiếm hoi giữa nhịp đời bận rộn không phải lúc nào bạn cũng có được. Sát bên vườn trúc là con sông "Chò" lặng lờ chảy. Bạn có thể bơi lội, tham gia trò chơi "xuôi thuyền" để khám phá dòng sông.

Hoặc, với cần câu và ít mồi, bạn hãy chọn một trong những chiếc lều bên sông để buông câu. Có thể bạn sẽ có thêm món cá nướng "chiến lợi phẩm" thơm lừng trong bữa ăn trưa nhờ vào tài câu cá của mình hoặc... ngược lại. Ngoài ra, bạn có thể ngắm những đàn cá tung tăng dưới dòng nước xiết, những sườn đồi xanh thẳm trước mặt hay biển mây trắng, xốp lững lờ trôi trên cao…

Phía bên kia rừng trúc là rừng dừa. Những trái dừa xiêm ngọt lịm sẽ được hạ xuống nếu bạn có yêu cầu. Một chiếc cầu treo tuyệt đẹp bắc qua suối đưa bạn sang bờ bên kia. Hơi lắc lư, hơi chòng chành, đủ để tạo cho khách những khoảnh khắc ngập ngừng ban đầu. Để rồi sau đó sẽ thích thú nhận ra rằng, hóa ra không có gì đáng sợ như bạn vẫn tưởng, ngay cả khi nhìn từ trên cao xuống dòng nước chảy xiết phía dưới.

Đó cũng là lúc bạn đặt chân đến khu thứ 3: đồi Chuông. Thiên nhiên nơi đây còn nguyên vẻ hoang sơ với hơn 6000 cây rừng xanh ngút mắt  gồm: sao, dầu, thông, phi lao, bạch đàn, dó bầu...

Đi trên những con đường nhỏ giữa các khu rừng rậm rạp, nghe bước chân rào rạo trên lớp lá khô, cũng là một cái thú. Rải rác trong rừng là những căn chòi gỗ với những bộ bàn ghế bằng gỗ lũa để du khách nghỉ chân. Tại đây có nhiều tượng Phật với những kiểu dáng khác nhau trong các ngôi đền nhỏ. Với ý tưởng Đồi Chuông là khu Tâm Linh nên tại gian Thành Tâm có nhà thờ Phật Thích Ca và nhiều vị Phật khác được điêu khắc gỗ rất tinh xảo. Cạnh nhà thờ Phật là Gian Thành Nhân, thờ vua Hùng, Bác Hồ, và vị tướng Trần Hưng Đạo.

Một quần thể nhà gỗ được thiết kế theo lối kiến trúc cổ bao quanh hồ nước hình chữ nhật và các vòi phun nước. Giữa hồ là tượng Phật những cây leo xanh ngắt bao quanh, soi bóng xuống mặt nước lăn tăn sóng. Những vồng hoa đủ màu, đủ loại, treo, mắc, đong đưa dưới các gốc cây, như vô tình mà thơ mộng. Hai bên hồ là hai ngôi nhà gỗ rộng rãi và thoáng đãng. Tại đây trưng bày bộ sưu tập tượng gỗ và tiểu sử của các danh nhân: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Tản Đà, Tế Xương …Nếu bạn thích khám phá, hãy tham quan 12 tầng... địa ngục nằm trong lòng con rồng được xây dựng công phu.

Phía dưới, trên các sườn đồi, ẩn mình trong khu rừng dương rậm rạp là những căn nhà gỗ xinh xắn đầy đủ tiện nghi dành cho du khách. Nếu có thời gian, bạn hãy qua đêm ở đây, để ngắm sương mù giăng giăng trên cây rừng hay nghe tiếng lích rích gọi bạn của những chú dế. Cả tiếng róc rách của suối đêm cũng là những bản tình ca ngọt ngào…

Sáng ra, bạn sẽ được thưởng thức một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, khi bình minh rọi những tia nắng đầu tiên lên những hàng cây, khi những hạt sương mai còn đọng trên lá, lấp lánh như ngọc. Rồi, vừa lắng nghe tiếng chim líu lo chào đón một ngày mới, bạn vừa căng lồng ngực hít thở không khí ban mai trong lành…

Theo Giao Thúy (báo Phụ Nữ)
Du lịch, GO!