(Danviet) - Đến Tây Nguyên, du khách sẽ có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe khúc nhạc rừng để cảm nhận “hồn đất”, “hồn nước” của vùng đất huyền thoại…

Đến Buôn Ma Thuột, du khách được cưỡi voi di chuyển trên những cung đường bazan đất đỏ, được đặt chân trên những lớp đất núi lửa phun trào từ hàng triệu năm để cảm nhận được không gian bạt ngàn của cao su, cà phê, được đi trên đường mòn Hồ Chí Minh với các địa danh đã đi vào lịch sử như Đồng Xoài và Sóc BomBo... Du khách sẽ có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe khúc nhạc rừng để cảm nhận “hồn đất”, “hồn nước” của Tây Nguyên huyền thoại…

Cao nguyên Buôn Ma Thuột (nằm trên địa phận tỉnh Đắk Lắk) là một trong những cao nguyên thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Nằm ở vị trí trung tâm tỉnh, cao nguyên Buôn Ma Thuột rộng lớn chạy dài từ Bắc xuống Nam trên 90km, từ Đông sang Tây 70km. Phía Bắc cao gần 800m, phía Nam cao 400m, thoải dần về phía Tây cao 300m. Phần lớn diện tích cao nguyên là đất đỏ bazan màu mỡ rất thích hợp với việc phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su... Vì vậy hầu hết vùng đất này hiện nay đã được đưa vào khai thác sử dụng.

Trên cao nguyên này có thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh lị của tỉnh Đắk Lắk và là thành phố lớn nhất, là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của toàn vùng Tây Nguyên. Buôn Ma Thuột gốc tiếng Êđê có nghĩa là "bản hoặc làng của A ma Thuột", nó xuất phát từ tên gọi buôn của A ma Thuột – tên một vị tù trưởng giàu có và quyền uy nhất vùng thời xa xưa.

Sau khi thành lập tỉnh Đắk Lắk, người Pháp đã cho dời cơ quan hành chính của tỉnh từ Buôn Đôn về đây và đặt tòa công sứ để cai trị toàn vùng. Trong những năm sau 1930, người Kinh đã lên Buôn Ma Thuột lập nghiệp và rồi từ đây hình thành, phát triển nên thành phố Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk đẹp giàu như ngày hôm nay.

Đến Buôn Ma Thuột du khách được di chuyển trên cung đường bazan - con đường dẫn đến thủ phủ cà phê, được đặt chân trên lớp đất núi lửa phun trào từ hàng triệu năm, cảm nhận được không gian bạt ngàn của cao su, cà phê. Du khách cũng được đi trên đường mòn Hồ Chí Minh với các địa danh đã đi vào lịch sử và cả thơ ca nhạc họa như Đồng Xoài và Sóc BomBo...

Tại thác Draynur, du khách ngắm dòng nước ào ạt tuôn trào như một bức tường thành khổng lồ, kỳ vĩ vốn là biên giới tự nhiên giữa hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Tại đây du khách có thể thoải mái tắm thác, khám phá các hang động độc đáo rộng hơn 3.000m2 bên trong lòng thác.

Tham gia chương trình đi bộ vào rừng để nghe tiếng chim ríu rít trong các tán cây cổ thụ, ngắm những dòng suối nhỏ róc rách chảy ven dòng sông Serepok… Vượt qua cầu treo đến với “Thác Khói” Draysap, du khách có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe khúc nhạc rừng để cảm nhận “hồn đất”, “hồn nước” của Tây Nguyên huyền thoại…

Đến Tây Nguyên, du khách cũng đừng quên ghé thăm Buôn Đôn để được tham quan Mộ Vua săn bắt voi, đi cầu treo Sêrêpok, cưỡi voi thăm buôn làng, tham quan trường huấn luyện voi lớn nhất Việt Nam năm xưa. Tìm hiểu nét văn hóa của người dân Ê Đê, nghe thuyết minh về những ngôi nhà dài của người dân tộc Nam Tây Nguyên, thăm nhà cổ của AmaKong – một nhân vật khá nổi tiếng về kỉ lục săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và bài thuốc AmaKong gia truyền huyền bí…

Thăm Hồ Lắk, du khách như được đắm chìm vào huyền thoại bí ẩn của người Mơ Nông, đi thuyền độc mộc tham quan cảnh hồ, chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại, hay hòa mình với thiên nhiên, với đời sống tinh thần của người dân nơi đây, cùng những vũ điệu truyền thống sôi động, khát khao chinh phục thiên nhiên của những người con nơi đại ngàn hoang dã…

Đến Tây Nguyên, du khách cũng đừng quên ghé thăm làng cà phê Trung Nguyên, tham quan góc trưng bày các hiện vật của bảo tàng cà phê thế giới và Tây Nguyên, những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo ghép bằng hạt cà phê, ngắm những cây cà phê cổ, nghe huyền thoại cà phê chồn và trải nghiệm văn hóa cà phê của 4 quốc gia trên thế giới: Nhật, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia.

Ngày về, du khách cũng đừng quên điểm tham quan mua sắm tại chợ Buôn Ma Thuột, ghé Ngã Sáu và Tượng đài chiến thắng để chụp những tấm hình lưu niệm với Tây Nguyên yêu dấu...

Thông tin thêm

Từ Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines hàng ngày hiện đang khai thác 3 chuyến bay đến Buôn Ma Thuột và 5 chuyến bay đến Pleiku. Các chuyến bay đi Buôn Ma Thuột sẽ khởi hành vào lúc 6h05, 8h05 và 17h15 và các chuyến bay đi Pleiku sẽ khởi hành vào lúc 9h50, 13h40, 17h05, 18h35 và 19h30 hàng ngày.

Giá vé một chiều cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột hoặc ngược lại dao động trong khoảng 900.000 VNĐ đến 1.450.000VNĐ. Hiện Vietnam Airlines đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá vé chỉ 555.000 VNĐ một chiều từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột hoặc ngược lại. Chương trình ưu đãi chỉ kéo dài đến hết ngày 31/10/2013. Các mức giá chưa bao gồm các loại thuế và phí.

Giá vé một chiều cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh đi Pleiku hoặc ngược lại dao động trong khoảng 900.000 VNĐ đến 1.450.000 VNĐ, chưa bao gồm các loại thuế và phí.

Theo Hiền Vy (báo Dân Việt)
Du lịch, GO!