Những di tích lịch sử chưa chịu sự can thiệp quá sâu của kiến trúc hiện đại, những bãi biển trong veo, hải sản tươi rói sẽ mang đến cho bạn một chuyến phượt khó quên.

< Hoàng hôn Lý Sơn chụp trên núi Thới Lới.

Đảo Lý Sơn hay còn gọi là cù lao Ré thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 25 cây số. Đảo Lý Sơn gồm hai hòn đảo gọi là đảo Lớn và đảo Bé, cách nhau chừng 2 hải lý với tổng diện tích 9,97 ki lô mét vuông,

< Núi Thới Lới trong một ngày nắng đẹp.

Chỉ có một phương tiện duy nhất để ra đảo là tàu cao tốc song không phải tàu chuyên chở khách mà là tàu chợ (chở cả người lẫn đồ đạc, thức ăn) và mỗi ngày chỉ có một chuyến như thế. Bù lại cho sự bất tiện đó, bạn sẽ được thoả thích ngắm cái xanh ngan ngát của nước biển, xanh thẳm của bầu trời như hoà làm một, ngắm những chú cá bạc thỉnh thoảng bị tốc độ của tàu đánh vọt lên cao.

< Đường đến chùa Hang.
.
Địa điểm đầu tiên bạn nên khám phá ngay khi đặt chân đến đảo là chùa Đục và chùa Hang trên núi Thới Lới.
< Tượng quan âm trước chùa Đục.

Chùa Đục được xây dựng trong một hang đá trên núi, bên ngoài cửa hang là tượng Phật Quan Âm cao 27 mét, với nét mặt hiền từ hướng ra biển như ban ơn cho những ngư dân trên bước đường mưu sinh.

Chùa Hang được xây dựng trong hang động có chiều rộng khoảng 30 mét ăn sâu vào núi khoảng 25 mét theo kiểu hàm ếch.
Muốn vào chùa, bạn phải men theo đường mòn sát mép biển rồi đi xuống 40 bậc đá để vào chùa. Nằm trong hang động, gần biển, nên bên trong chùa mát rượi, hương trầm thoang thoảng mang đến cảm giác thanh tịnh và bình yên.

< Tuyệt tác thiên nhiên bằng đá tại Lý Sơn.

Sau khi chiêm bái hai ngôi chùa, men theo những bậc đá lên cao, bạn sẽ đến đỉnh của ngọn núi Thới Lới, một ngọn núi được hình thành từ nham thạch và có kết cấu hình lòng chảo trên đỉnh.
< Trời và biển xanh thăm thẳm.

Từ trên cao, phóng bạn có thể quan sát được cảnh vật xung quanh đảo với nước biển trong xanh, những phiến đá ẩn hiện trong làn nước nhiều hình dáng, đón những ngọn gió mát rượi. Còn nếu nhìn gần, ngay dưới chân núi, bạn sẽ phám phá màu xanh của những ruộng tỏi, ruộng dưa hấu với cái tên cổ tích, dưa hấu An Tiêm.

Ngoài chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của nơi đây qua đình làng An Hải ngôi đình lâu đời nhất tỉnh Quảng Ngãi (xây dựng năm 1820) với kiến trúc cổ độc đáo. Hay nhà lưu niệm Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải, nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật của những người lính trấn thủ Hoàng Sa thuở trước.
< Bãi Rong hút người với những tảng đá nhiều hình dáng.
< Nước trong veo in hình những viên đá nhỏ ở đảo Bé.

Một địa điểm thú vị mà bạn không nên bỏ qua khi đến đảo là các bãi biển trong xanh, sạch và không một bóng người. Bạn có thể chơi đùa với những ngọn sóng, cảm nhận cái nhoi nhói của những viên sỏi nhỏ dưới chân.

< Những bãi sỏi, san hô như thế này kéo dài từ bờ ra tận biển.


< Những hàng dừa soi mình.
< Cầu tàu ở đảo Bé.

Nếu mệt, bạn có thể thả mình thư giãn trên những tảng đá lớn, nghe sóng vỗ, nghe tiếng gió thổi trên những ngọn dừa. Hay lần ra những mảng nước biển trong vắt, chiêm ngưỡng bức tranh đàn cá tung tăng bơi lội và những rạn san hô đầy màu sắc bằng mắt thường. Đừng quên thưởng thức những hải sản tươi roi rói vừa được bắt lên từ biển. Từ cá, tôm, các loại ốc sò… chỉ cần hấp gừng hay hấp sả đều ngon đến mê người.
< Gỏi rong biển tươi mang vị đậm đà của biển.

Lý Sơn còn có một món ăn chỉ có thể có tại đây, đó là gỏi tỏi. Mới nghe qua món ăn, tưởng như trò đùa nhưng nếu ai đã thưởng thức một lần sẽ không bao giờ quên vị cay nhẹ, thơm nồng của món ăn này. Cách chế biến món gỏi rất đơn giản, người dân lấy lá của những cây tỏi đực, luộc sơ qua nước sôi rồi trộn với gia vị, thịt thà, chỉ thế nhưng ngon, lạ và làm bạn nhớ mãi.

Du lịch, GO! - Theo BĐVN