Nhìn những bức ảnh tuyệt đẹp này, chắc chắn bạn sẽ không "kìm nổi" sự xúc động về mảnh đất máu thịt tiền tiêu của Tổ Quốc...

< Hình 1: Ngày mới trên đảo Đá Tây, thật thanh bình và yên ả….
Bạn nhấn ảnh để xem khổ lớn.

Trường Sa, vùng đất xa xôi, nơi đầu sóng, ngọn gió của Việt Nam hiện ra, đẹp như một bức tranh, hùng vĩ và thơ mộng, tựa như một cô gái đẹp nằm giữa biển trời bao la, xanh ngắt một màu, rì rào sóng vỗ….

Phóng viên ảnh Hoàng Chí Hùng – chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Du Lịch TP.HCM nói trong cảm xúc: “Có đến đây, mới cảm nhận hết vẻ đẹp non sông, gấm vóc Việt Nam. Cảm xúc chủ quyền đất nước trong lòng như đang sôi sục….”

Hình 2: Đảo An Bang hiện đại nằm chơi vơi giữa trời, biển xanh ngắt một màu:



Bước chân của Hoàng Chí Hùng đã đặt chân lên vùng đất thiêng liêng, đang thay da, đổi thịt từng ngày này.

Hình 3: Đảo Đá Nam vươn mình phát triển nơi đầu sóng, ngọn gió:


Anh đã đi qua các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: An Bang, Đá Tây, Đá Nam, Phan Vinh, Lưu Luyến, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn.

Hình 4: Đảo Phan Vinh gan lì trong gió bão:
Bằng tình yêu đất nước của đứa con mang trong người dòng máu Lạc Hồng, anh đã có những giây phút thăng hoa cảm xúc, thu vào ống kính những hình ảnh tuyệt đẹp của đất, trời, biển…

Hình 5: Khung cảnh trù phú trên đảo Trường Sa Lớn:

Hình 6: “Cô gái”  Sơn Ca nằm nghiêng mình giữa trời, biển, duyên dáng và đẹp tinh khiết như trong cổ tích:
Hình 7: Đảo Sinh Tồn hiện ra hùng vĩ, thơ mộng:
Hình 8: Những căn nhà tường, ngói đỏ khang trang, thấp thoáng giữa màu xanh cây trái trù phú trên đảo Song Tử Tây:
Hình 9: Cuộc sống nhộn nhịp trên đảo Trường Sa Lớn:
Hình 10: Trước đây, đảo Nam Yết có nhiều dừa, mu u, nhào, phong ba và là nơi nhiều loài chim biển sinh sống. Bàn tay cần cù của con người đã xây dựng nên một hòn đảo sạch đẹp, trong lành như ngày nay:
Hình 12: Tàu HQ996, làm nhiệm vụ chuyên chở nước ngọt, lương thực, thuốc men và cả tình người, là chiếc cầu nối giữa đất liền và các đảo:
Hình 13: Cột mốc thiêng liêng, khẳng định chủ quyền tổ quốc trên đảo Nam Yết:
Hình 14: Buổi chiều yên bình trên Hoàng Sa:
Đảo Trường Sa Đông:
Khi một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 bước chân xuống thăm đảo, một người lính đã chạy ra và nói: “Cô có thể cho con ôm một lát được không, cho con đỡ nhớ mẹ!”.

Cuộc sống ở đảo xa  còn nhiều khó khăn với nỗi nhớ đất liền da diết, nhưng những người lính vẫn vững tay súng bảo vệ phên dậu của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Du lịch, GO! - Theo báo Giaoduc, GoVN