Hổm rày không cập nhật được web nhiều, không trả lời comment cùng các bạn, rất mong sự thông cảm. Mãi đến hôm nay, ngày thứ 10 kể từ ngày vào viện, vết mổ mới vừa liền miệng - quả là quá lâu dù tôi trông mong mau khỏi từng ngày.

Một ước ao thật buồn cười: ước rằng mình được... ngồi trên cái bàn vi tính này - truy cứu thông tin - cập nhật địa đanh và tính toán những lộ trình mới... Chật, sướng làm sao!
Theo cái đà này thì nếu ổn: sự bình phục hoàn toàn sẽ đến trong 1 tuần nữa và để lấy lại sức lực như cũ chắc mất thêm bấy nhiêu thời gian nữa.

Đại phẩu trung phẩu mình từng trải qua nhưng chuyến này chỉ là một cuộc tiểu phầu nhưng nó lại "ăn" của mình cạn kiệt sức lực, đuối cả người. Thôi cứ nhủ thầm là còn may hơn nhiều, nhiều người khác nữa trong những cơn hoạn nạn bất chợt không may.

Chắc chắn là khi phẻ thì chuyến đi Tuy Hòa - Phú Yên đã tính từ cuối năm ngoái sẽ được thực hiện, lại có lắm điều kể pà kon nghe chơi hen.

Chúc pà kon dạo dào... sức khỏe (phẹc, cái này mới đáng quý đây).

ĐGD