(TTC) - Nằm ở độ cao hơn 1.000 m giữa dãy Ngọc Linh hùng vĩ, nóc Tăk Pổ là điểm đến mới cho du khách mê trekking, cắm trại và săn mây giữa đại ngàn Đà Nẵng.

Nếu du khách đã quá quen với những biểu tượng của Đà Nẵng như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay phố cổ Hội An, thì Tăk Pổ là một thế giới hoàn toàn khác – tĩnh lặng, nguyên sơ và mang trong mình nhịp sống chậm rãi của núi rừng. Ảnh Nguyễn Thanh Cường

Nằm sâu dưới chân dãy Ngọc Linh, hành trình đến nóc Tăk Pổ đòi hỏi sự kiên nhẫn và đam mê khám phá. Ảnh VT

Cung đường trekking dẫn qua những sườn núi phủ rêu xanh, những rẫy lúa bậc thang xen lẫn nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh Nguyễn Thanh Cường

Đường lên Tăk Pổ hiện chưa được khai thác du lịch bài bản, song chính điều đó lại khiến hành trình này trở nên thú vị hơn. Nhiều nhóm du khách trẻ chọn tự mang theo lều, túi ngủ, bếp dã chiến và lương thực để cắm trại qua đêm, đợi khoảnh khắc “săn mây” vào sáng sớm. Ảnh Trần Trung Hiếu

Khoảnh khắc đáng giá nhất ở Tăk Pổ là khi mặt trời vừa nhú lên sau rặng núi, bầu trời chuyển dần sang sắc hồng nhạt và từng đợt mây trôi bồng bềnh ngay dưới chân. Ảnh VT

“Biển mây” nơi đây không thua kém những tọa độ nổi tiếng như Tà Xùa (Sơn La) hay Lảo Thẩn (Lào Cai), nhưng lại mang nét bình dị, yên tĩnh của một vùng đất chưa bị thương mại hóa. Ảnh Nguyễn Bình Nam

Từ đỉnh Tăk Pổ, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, thấy toàn cảnh bản làng nhỏ bé nằm ẩn mình trong sương. Những mái nhà sàn nằm nép bên triền núi, khói bếp buổi sớm len lỏi qua tán cây – tất cả tạo nên khung cảnh nên thơ khiến bất cứ ai cũng muốn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn. Ảnh Nguyễn Thanh Cường

Hiện khu vực Tăk Pổ chưa có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, vì vậy những chuyến đi thường do các nhóm nhỏ tự tổ chức hoặc kết hợp cùng hướng dẫn viên địa phương. Du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, dụng cụ trekking, thực phẩm và nước uống, đặc biệt là giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác trong rừng.

Không chỉ là một chuyến đi để “check-in” cùng biển mây, săn mây trên nóc Tăk Pổ còn là hành trình để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản của núi rừng Đà Nẵng nơi sự hối hả của đô thị dường như bị bỏ lại phía sau. Ảnh Trần Trung Hiếu

Trong tiếng gió thổi qua rừng già và hương đất ẩm sau cơn mưa, người ta tìm thấy sự an yên, thư thái và kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Ảnh VT

Theo Vân Giang (Tri Thức & Cuộc Sống)

Du lịch, GO!