(QNO) - Đến Bình Liêu vào mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng đến Bình Liêu vào mùa thu, bạn không thể bỏ qua những ruộng lúa bậc thang, những đồi cỏ lau bao la mềm mại. Nhìn từ trên cao xuống cả một vùng rợp trắng muốt phủ kín tầm mắt. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua là cả đám cỏ lau  xào xạc, đu đưa theo chiều gió.

< Đồi cỏ lau là nơi thu hút khá nhiều du khách.

Hoa cỏ lau đẹp nhất là vào cuối thu, đầu đông, tập trung nhiều nhất là cung đường tuần tra biên giới phía tây Bình Liêu chạy về hướng Lạng Sơn. Cung đường này nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển, uốn lượn qua những quả đồi xanh ngát hùng vĩ, núi non trùng điệp, phong cảnh hết sức nên thơ.

< Cung đường tuần tra biên giới đẹp như một bức tranh.
Dulichgo
Đây là nơi lý tưởng để ngắm cảnh và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nơi miền sơn cước khi du khách đặt chân đến Bình Liêu. Đến đây, bạn có thể chinh phục cột mốc 1300 hay cột mốc 1305 - cột mốc nằm ở đỉnh núi cao nhất của huyện Bình Liêu. Và cũng từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu với ngập tràn những đồng cỏ lau và cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời bao la.

< Những thửa ruộng vàng óng là địa điểm check in của các bạn trẻ.

Không chỉ có ruộng bậc thang, những đồi hoa lau nở trắng, bạn có thể chinh phục đỉnh núi Cao Ba Lanh hùng vĩ, có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Trên đỉnh dãy núi Cao Ba Lanh, bạn có thể quan sát được toàn bộ khu vực các bản Phai Lầu, Sông Moóc, Khe Tiền, Cầm Hắc, Phạt Chỉ, Khu Chợ, Đồng Thắng và điểm thông quan xã Đồng Văn cùng khu vực bản Tràng Nhì, Nà Kép của Trung Quốc.

< Thác Khe Vằn.

Đến Bình Liêu vào mùa thu, du khách được thưởng thức không khí hơi se lạnh về sáng sớm và về đêm của vùng cao Bình Liêu, được tham quan thác Khe Vằn. Mùa thu, thác Khe Vằn mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, khác với các mùa khác trong năm. Nếu mùa mưa, dòng nước tuôn chảy mạnh mẽ, đổ ào xuống chân núi đá tạo thành màn sương trắng xoá huyền ảo. Đến mùa thu, dòng nước trở nên ôn hoà và dịu dàng như những làn điệu Soóng Cọ giao duyên mượt mà, thấm đượm tâm tình của người dân tộc Sán Chỉ (Bình Liêu) hoà vào với cảnh sắc thiên nhiên êm đềm làm mê đắm lòng người.
Dulichgo
Ai đó đã không ngoa khi nói rằng, Bình Liêu vào thu thật sự mang sắc thái của một thiên đường có thật mà bất cứ điểm đặt chân vào cũng khiến bạn đê mê.

Theo Cẩm Thu (Báo Quảng Ninh)
Du lịch, GO!