(BNA) - Dưới cái nắng như đổ lửa, thác Cây Đa ở xóm 14, xã Thanh Hà (Thanh Chương) đang là lựa chọn hấp dẫn của người dân địa phương và du khách gần xa.
< Một đoạn thác Cây Đa.
Từ đường Hồ Chí Minh, theo con đường đất phía Tây, đi thêm 5 km nữa là đến thác Cây Đa – một thác nước mang vẻ đẹp hoang sơ, bắt nguồn từ những dãy núi thấp của Trường Sơn.
Bên thác có một cây đa cổ thụ, nên người địa phương gọi là thác Cây Đa.
Dulichgo
Thác chảy qua nhiều bãi đá lớn nhấp nhô. Không có những cột nước lớn, không có những vực nước sâu, nên thác khá an toàn đối với mọi người.
Những bạn trẻ làm dáng bên thác.
Dulichgo
Đến với thác Cây Đa, mọi người được đắm chìm trong cảm giác mát lành.
Một số bạn lại thích được trải nghiệm cảm giác mạnh.
Dulichgo
Những trò nhào lộn vui mắt, không kém phần nguy hiểm.
Đến với thác Cây Đa, các bạn trẻ không chỉ đắm mình dưới làn nước mát mà còn có thể tụ họp hàn huyên dưới bóng cây đa.
Dulichgo
Tuy mới được “phát hiện”, nhưng thác Cây Đa là một điểm giải nhiệt hấp dẫn ở Thanh Chương trong những ngày nắng nóng.
Theo Huy Thư (Báo Nghệ An)
Du lịch, GO!
Thông tin thêm: Tại Hà Nội cũng có một thác nước gần giống tên. Đó là Thác Đa trong khu du lịch sinh thái cùng tên, nằm ở thôn Mường Cháu, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội. Thác này bắt nguồn từ đỉnh núi Ba Vì chảy trên con đường dài hơn 6 km xuống chân núi với những đoạn suối khi róc rách êm đềm, lúc ào ào tung bọt trắng xóa.
Điền Gia Dũng
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.