(BNA) - Nằm sâu trong địa bàn bản Thạch Sơn (xã miền núi Thạch Ngàn - huyện Con Cuông), thác Mắt Trâu từ lâu được nhiều người biết đến là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng bởi vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.
< Một góc thác Mắt Trâu cuối mùa khô.
Thác Mắt Trâu thuộc bản Thạch Sơn (xã Thạch Ngàn - Con Cuông). Mùa này, lưu lượng nước không lớn nhưng ngọn thác vẫn là địa điểm tham quan nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều du khách.
Nhìn từ xa, thác có hình dáng như mắt con trâu rừng nên được người dân đặt tên cho là thác Mắt Trâu.
Dulichgo
Dòng nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ.
Dòng thác đổ xuống tạo nên một hố nước rất sâu, du khách khi đến đây cần được sự hướng dẫn của người dân bản địa.
Dulichgo
Ngoài dòng thác lớn, xung quanh còn có vô số những dòng nhỏ khác có thể tha hồ tắm mát.
Những loài hoa rừng như mơ màng đổ bóng xuống dòng thác.
Dulichgo
Ngày nắng nóng, thác mắt trâu được người dân bản địa lựa chọn làm nơi "giải nhiệt".
Xung quanh thác, người dân địa phương cũng dựng những lán trại đơn sơ để du khách nghỉ chân.
Dulichgo
Thác Mắt Trâu đem đến những cảm giác thú vị, nhẹ nhõm cho du khách nếu ai đã từng ghé chân.
Theo Phương - Thọ (Báo Nghệ An)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.