(IVV) - Phú Yên có rất nhiều điểm đến đẹp để bạn thỏa sức khám phá. Tuy nhiên nếu không nắm rõ vị trí, bạn sẽ bị lãng phí nhiều thời gian không đáng. Do vậy chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 4 cung đường khám phá Phú Yên một cách trọn vẹn để bạn có thể tham khảo.
< Bờ kè xóm Rớ.
1. Tuy Hoà – Đèo Cả
Khởi hành từ Tuy Hoà, bạn qua cầu Hùng Vương là đến đường ven biển Phước Tân – Bãi Ngà, từ đây bạn sẽ đi qua bờ kè xóm Rớ phủ rêu xanh mướt, bãi Lâm và bãi Gốc, khung cảnh biển mênh mông sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm giác phấn khích.
< Bãi Gốc.
Tiếp tục men theo quốc lộ 29 để đến cực Đông mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh và bãi Môn. Nếu có máu phiêu lưu thì bạn đừng bỏ qua trải nghiệm cắm lều qua đêm trước bãi biển đẹp tuyệt vời này.
< Cực Đông mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh, bãi Môn.
Ở đây, còn có một con suối nước ngọt chảy từ trong lòng núi ra biển giúp bạn có nước sạch để nấu nướng và tổ chức hẳn một buổi tiệc BBQ hải sản trên bờ biển lộng gió trong khi ngắm mặt trời dần ló dạng từ phía chân trời.
< Vịnh Vũng Rô.
Sau khi dừng chân mũi Điện, vẫn trên con đường ấy bạn đi tiếp đến vịnh Vũng Rô và di tích tàu Không Số. Vượt đèo Cả sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh vịnh từ độ cao hơn 300m so với mực nước biển, toàn bộ vịnh Vũng Rô hiện ra trước mắt khiến bạn không khỏi choáng ngợp vì vẻ đẹp không khác gì tranh vẽ.
Ngoài sở hữu khung cảnh thơ mộng, vịnh Vũng Rô còn có nhiều dịch vụ ăn uống hải sản trên bè do chính ngư dân nuôi và chế biến tại chỗ với mức giá rẻ bất ngờ.
2. Tuy Hoà – Gành Đá Dĩa
< Bãi Xép.
Cách thành phố Tuy Hòa chỉ khoảng 16km nhưng Gành Bà cùng với bãi Xép gần như có vị trí hoàn toàn tách biệt. Một khung cảnh hùng vĩ đến mê hồn, đặc biệt là những ai đến đây lần đầu tiên sẽ bị choáng ngợp bởi sự kết hợp hài hòa giữ núi đồi và biển xanh mênh mông.
< Hòn Yến.
Dulichgo
Chưa hết, đến Gành Bà vào những ngày gió, bạn có thể chứng kiến vũ điệu của biển với hàng ngàn con sóng trắng xóa trải dài trên đường bờ biển bất tận tạo nên ấn tượng khó phai. Nhưng hãy cẩn thận với những cây xương rồng đầy gai nhọn ở đây nhé.
Rời bãi Xép, gành Bà, chạy một chút nữa theo đường ven biển là bạn sẽ đến với cụm hòn Yến – hòn Sụn, biển Phú Thường. Từ thôn Nhơn Hội nhìn ra, bạn sẽ thấy hai hòn đảo nhỏ nằm cạnh nhau, cách bờ chừng hơn 100m. Hòn lớn với thế như chóp nón khổng lồ cùng những vách núi dựng đứng có tên gọi Hòn Yến, hòn nhỏ là Hòn Sụn.
Khi thủy triều rút xuống, một con đường xuyên biển sẽ lộ ra nối liền bờ với Hòn Sụn, thẳng tới Hòn Yến. Điểm nhấn đặc biệt của cụm thắng cảnh Hòn Yến chính là bãi tắm Phú Thường – Gành Yến kế bên trái. Đây là một bãi tắm đẹp với bờ biển trải dài, cát trắng phau và nước trong nhìn rõ đáy. Bạn có thể dừng nghỉ chân ở đầm Ô Loan, thưởng thức món sò huyết trứ danh của vùng đất này.
Dulichgo
Trên cung đường này, bạn chắc chắn không được bỏ qua cụm du lịch gành Đá Dĩa và hải đăng Gành Đèn vô cùng nổi tiếng. Nhìn từ xa, gành Đá Dĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, ngay ngắn cùng vươn mình ra biển khơi.
Bãi đá với hàng nghìn, hàng nghìn những phiến đá ấy, óng lên màu đen huyền bí nổi bật giữa nước biển xanh ngắt và những con sóng vỗ trắng xóa. Cách gành Đá Dĩa không xa là hải đăng gành Đèn với ít người lui tới nhưng khung cảnh cũng kỳ vĩ không kém làm say lòng biết bao người khi đã từng chiêm ngưỡng. Nếu còn thời gian, hãy tham quan cả nhà thờ Mằng Lăng, cầu gỗ Ông Cọp và đập Tam Giang nhé.
3. Tuy Hoà – Cao nguyên Vân Hoà
< Cao nguyên Vân Hoà.
Dulichgo
Khắp các con đường ở Phú Yên, nếu không phải là núi và biển thì thứ nhiều nhất bạn nhìn thấy chính là những ruộng lúa mênh mông cùng những đàn bò thong dong gặm cỏ. Thuê một chiếc xe máy và khám phá một Phú Yên thật khác với cao nguyên Vân Hoà. Nằm ở độ cao 400m, cao nguyên đầy nắng, gió và cả sương mờ. Điều thú vị ở nơi này là vào mùa thu khí hậu luôn thấp hơn ở Tuy Hòa, mỗi buổi sáng sương mờ giăng trên mặt hồ Suối Phẫn, Suối Phèn. Những ngày mùa đông, mưa giăng trắng xóa mọi nẻo đường. Chính vì điều này, cao nguyên được ví như một Đà Lạt của Phú Yên.
< Đập Đồng Cam.
Cung đường này cũng đưa bạn đi qua đập Đồng Cam, đập nước lớn nhất và đẹp nhất của tỉnh Phú Yên. Có độ dài 688m, nối núi Trù Cát và núi Qui Hậu, đập Đồng Cam là công trình có giá trị thẩm mỹ lẫn kỹ thuật rất cao. Đập có ý nghĩa về mặt kinh tế, lịch sử cộng với cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo.
< Gành đá Hoà Thắng.
Trên đường trở về Tuy Hoà, bạn sẽ bắt gặp gành đá Hoà Thắng. Nhìn từ xa, gành đá Hòa Thắng như sống lưng của một con khủng long to lớn, ở đó có những rìa đá, cột đá vươn cao lên giữa nền trời xanh, tất cả như bao bọc, hình thành nên thành trì ôm trọn cánh đồng lúa thuộc thôn Mỹ Hòa.
Dulichgo
Với những người dân nơi đây họ xem gành đá là một hòn non bộ lớn, điểm nhấn giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Thời gian để ngắm gành đá đẹp nhất là lúc sáng sớm bình minh, khi sương sớm còn đọng trên lá, gành đá Hoà Thắng ẩn hiện giữa sương mù tạo nên một khung cảnh mờ ảo diệu kì.
4. Sông Cầu – Quy Nhơn
< Bãi Bàng.
Thông thường khi đi cung đường này, bạn nên bắt đầu từ Quy Nhơn đi xuống. Bởi ở thành phố Quy Nhơn bạn có thể thuê một chiếc máy dễ hơn thị trấn Sông Cầu nhiều.
< Bãi Bàu.
Rời khỏi Quy Nhơn trên quốc lộ 1D, bạn sẽ bị choáng ngợp ngay bởi những bãi biển đẹp san sát nhau như bãi Bàng, bãi Bàu, bãi Rạng…
< Bãi Rạng.
Dulichgo
Từ trên cao, bạn có thể phóng tầm nhìn xuống làng chài Xuân Hải ẩn hiện sau tán dừa xanh mát.
< Làng chài Xuân Hải.
Đi tiếp xuống địa phận tỉnh Phú Yên vào bán đảo Vĩnh Cửu là bạn đã đến với những bãi biển ẩn mình đẹp nhất Phú Yên như bãi Tràm, bãi Nồm hay bãi Ôm.
< Bãi Tràm.
Dulichgo
Tất cả những nơi này vẫn còn rất ít dịch vụ du lịch, do đó bạn sẽ được chìm đắm trong thiên nhiên hoang sơ thoả thích. Gần đến thị xã Sông Cầu, bạn lại tiếp tục ngỡ ngàng với vẻ đẹp của vịnh Xuân Đài.
< Bãi Ôm.
< Bãi Nồm.
< Vịnh Xuân Đài.
Đây là một vịnh đẹp thuần khiết mà khi nhắc đến, người ta dùng cụm từ “vẻ đẹp xao lòng” để diễn tả. Ba mặt của vịnh Xuân Đài là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển.
Dulichgo
Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình thù lạ mắt. Lần đầu tiên đến đây, ai cũng đều ngỡ ngàng trước phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
< Nhất Tự Sơn.
Cung đường này còn mang bạn đến với con đường dưới biển duy nhất của Phú Yên. Nhất Tự Sơn hay còn được gọi là hòn Còng, nối với đất liền bằng một doi cát chìm dưới biển. Khi thuỷ triều rút, con đường này mới lộ ra để du khách có thể đi bộ ra đảo một cách dễ dàng.
Chỉ cách đất liền chừng 300m, nên bạn hoàn toàn có thể lội nước hoặc đi bộ trên doi cát ra ngoài đảo tùy vào thời điểm nước rút trong ngày.
Từ mùng một đến ngày 15 âm lịch hàng tháng, nước sẽ rút vào buổi chiều, còn từ ngày 15 âm lịch đến cuối tháng, nước sẽ rút vào buổi sáng. Thời điểm nước dâng cao nhất chỉ ngang thắt lưng người lớn, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm lội nước qua đây.
Theo Ivivu
Du lịch, GO!
11 Comments
Điền Gia Dũng ơi!
Trả lờiXóaTôi là người quê Sông Cầu, Phú Yên đây, nhưng vào Sài Gòn từ năm 1956 cơ. Tất nhiên là nhiều lần về quê nhưng chưa có lần nào đi hết các danh thắng được Dũng giới thiệu ở đây. Gần nhà (ở Tuyết Diêm, Xuân Bình, Sông Cầu) nên đi Quy Nhơn từ QL mới mở bắt đầu từ cầu Bình Phú (Xuân Cảnh) và hay ăn hải sản ở gần cầu Bình Phú.
Nói đến đập Đồng Cam, tôi nhớ năm 1952, thời kháng chiến chống Pháp, Phú Yên là vùng độc lập, Pháp cho máy bay bắn phá làm, con đập hư nặng không còn nước tưới lúa nữa. Có người sáng tác bài hát Vỡ Cầu Máng, có lời như:
Đồng ơi! Chống cuốc trông chừng nước về, lúa héo gan bầm ruột tím lúa ơi! Mờ sương thấp thoáng dân nghèo lên rừng, bới khoai đến chạng vạng tối chưa về thôn. Chớp chài đôi nón rồi tan.
Từ khi phá máng phá lù tan tành, nghe Tây ăn mừng nước mắt bác rơi. Nhà ai có tiếng ru hời đêm trường. Cháu ơi nghe lời bà hát, ơi hà ơi...Căm thù thằng Tây cướp mùa lúa đen...
Bây giờ cao tuổi rồi (77) không đủ sức đi hết tất cả các điểm đáng đến của quê nhà! Tháng sáu tôi về thăm quê sẽ đến một số nơi, ăn ghẹ, ốc nhảy, cá mú, v.v...
Năm 1975, sau giải phóng 30-4, trở về Sài Gòn, tôi công tác chung với anh Điền Văn Hưng, (anh Hưng tập kết về) Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố.
Trả lờiXóaCho hỏi Điền Gia Dũng có bà con với anh Hưng không?
Chú thích: "Chớp chài đội nón rồi tan". Câu này ý nói núi Chớp chài (ở TP Tuy Hòa) giống như cái chài, vì chớp núi nhọn. Khi nước đập Đồng Cam không còn tưới lúa, nông dân mong chờ trời mưa, thấy núi Chớp Chài mây phủ (Hình tượng đội nón) nông dân hy vọng mưa xuống tưới lúa. Nhưng mây tan chứ không sa giọt mưa nào!
Trả lờiXóaDulichgo từng có bài 'Bí ẩn ngọn núi Thiên Lôi ở Phú Yên' nói về núi Chóp Chài, anh xem giải khuây.
XóaRiêng câu đồng dao "Chớp chài đội nón rồi tan" (hoặc 'Chóp Chài đội mũ/ Mây phủ Đá Bia') cũng có thể là hình ảnh núi Chóp Chài khi mây bao phủ kín chỏm núi, nhìn xa giống như núi đội chiếc nón lá, bác hỉ.
Chóp Chài là ngọn núi đẹp nhất giữa lòng thành phố. Mà Tuy Hòa sướng thật, còn sở hữu thêm ngọn núi Nhạn nho nhỏ nữa chứ!
Đập Đồng Cam giờ đây trở thành một thắng cảnh QG ngoài nhiệm vụ tưới tiêu cho gần 20.000ha ruộng lúa cánh đồng Phú Yên.
Trả lờiXóaKhi đã luống tuổi rồi, nhìn lại quảng đời thấy ngắn quá phải không bác? Tiếc đủ thứ, tiếc sao không làm này làm kia, tiếc sao không đi cho đã để bây giờ muốn đi lại vượt tầm với. Tôi cũng vậy bác ơi.
Điền Gia Dũng chỉ là cái bút danh thuở còn làm báo ạ. Phú Yên theo nhận định của riêng mình thì còn đẹp về thắng cảnh hơn cả những địa phương lân cận, quê hương bác tuyệt lắm.
Dũng nói đúng đấy. Khi trẻ thì ít khi nghĩ chuyện về tuổi già, khi già thì hoài niệm chuyện xa xưa đủ thứ không quên một kỷ niệm nào. Còn chuyện mới xảy ra người già hay quên.
Trả lờiXóaVì sống xa quê nên đi đây đi đó nhiều hơn nơi chôn nhau cắt rốn.
Dũng làm du lịch đi nhiều vốn sống phong phú, nên làm luôn nhà văn, nhà báo để khỏi phí những điều thu nhận được từ các nơi đã đến. Lại có cả nghề nhíp ảnh nữa tác phẩm của Dũng sẽ có GIÁ lắm đấy.
Tôi chỉ làm công tác bình thường, không học viết báo nhưng thích viết và đã có nhiều bài đăng ở nhiều nhật báo, tuần báo, tạp chí, cả được tuyển vào các cuốn sách viết về Bác Hồ, được giải thưởng nữa. Để lưu lại cho con cháu, tôi chọn bài vừa ý in 3 cuốn sách được người đọc thích lắm. Nói kinh nghiệm của người già với bạn trẻ chứ không có ý khoe gì đâu nha thanh niên.
Bác đừng ngại, ai cũng có những giai đoạn tươi đẹp từng đã qua hoặc hiện tại, mà tươi đẹp thì phải 'chia vui' chứ giữ khư khư một mình hóa ra ích kỷ à?
XóaTôi cũng đã từng có dăm năm làm báo và viết truyện ngắn rồi bác ạ. Vậy nhưng rồi phải bỏ vì việc kinh doanh ở nhà, không còn thời gian nắn nót tẩn mẩn nữa. Ngưng lâu thì lụt nghề... nên giờ khó mà viết lại.
Giá mà còn được là 'thanh niên' như bác nói thì còn gì bằng, he he...
Nhớ lần trước Dũng có bài về đồng muối Tuyết Diêm, của xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, đúng không? Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Lúc nhỏ đã phụ cha làm một số việc nhẹ như lấy nước vào ruộng, phả muối bọt, khi mãn mùa trời mưa già những đống muối còn trên sân phải đi thăm chừng phòng bó nó rút tranh (bằng rạ) mưa tan muối. Từ nhà sang ruộng phải lội sông, có khi lười biếng không đi tới nơi lại nói dối ông già: con thăm rồi, tranh đậy muối vẫn nguyên vẹn. Nhà ba tôi nuôi vịt đẻ, một lần do ham chơi bỏ vịt vô ruộng lúa chưa gặt, bị chủ xịt chó cắn chết, bị thương cả chục con, bầy vịt đang đẻ sai ngưng đẻ, bị đòn một trận nhớ đời. Đấy thời con nít như vậy đó Dũng ơi.
Trả lờiXóaChắc sẽ có bài tiếp về đồng muối này để bác xem chơi.
XóaBức ảnh chính của bài này có con đường rãi nhựa chạy trên động cát, nếu nhìn không lầm đây là QL1D từ cầu Bình Phú (Xuân Cảnh, Sông Cầu) đi Quy Nhơn qua xã Xuân Hải phải không Dũng?
Trả lờiXóaÝ anh hỏi là hình trong bài "Chợ Gò Duối" hay là bài này?
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.