(NLĐO) – Hàng chục khách du lịch nước ngoài đang lội dưới dòng suối Tiên mát lành, thơ mộng thì bất ngờ 160 con bò từ đâu xông tới khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy trong sợ hãi.

< Đàn bò 160 đang hoành hành ở suối Tiên.

Nhiều ngày qua, cứ vào khoảng 16 giờ chiều, tại thắng cảnh suối Tiên (nằm trên địa bàn xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bỗng xuất hiện một đàn bò khoảng 160 con được một người chăn dắt ngang nhiên đi dọc suối Tiên khiến nhiều khác du lịch nước ngoài tỏ ra hoảng hốt và bất bình.

Không chỉ vậy, cứ mỗi lần đàn bò đi ngang qua, nhiều quán ăn, cơ sở kinh doanh du lịch nằm gần suối Tiên hốt hoảng thu dọn bàn ghế, vật dụng vì sợ bị chúng quần nát.

Dường như đàn bò rất “đúng hẹn”, chiều 6-7, khi chúng tôi có mặt tại khu vực suối Tiên, hàng chục du khách nước ngoài, người thì ôm con nhỏ, người thì sách dép chạy toán loạn lên bờ khi đàn bò đang “diễu hành” đến.

Anh Trần Văn Quang, một hướng dẫn viên du lịch bức xúc: “Không hiểu sao mấy ngày qua đàn bò từ đâu đến gây mất trật tự khu suối Tiên vốn rất đông du khách đến tham quan. Nhiều khách nước ngoài thấy đàn bò đi qua mà không được báo trước khiến họ hốt hoảng và nhiều người đã tỏ ra bất bình”.

Chị Phan Kiều Dung, một người kinh doanh dịch vụ ăn uống ở gần dòng suối này cho biết: “Cứ mỗi lần đàn bò tới là chúng xông lên tận quán. Nhiều khách đang ngồi ăn bị chúng dúi mõm vào đĩa thức ăn, khách thì bỏ chạy hết. Nhiều lúc chúng tôi không biết giải thích với khách thế nào”.
Rồi nữa, sau màn “diễu hành” của 160 con bò, chất thải, dấu chân của những con bò này đã khiến dòng suối trở nên đục ngầu, nhìn rất mất vệ sinh.

< Khách du lịch hốt hoảng tránh đường cho đàn bò “khủng”

“Du khách thấy bò thải chất thải ra suối thì không dám bước xuống suối nữa. Họ chỉ đứng lắc đầu rồi bỏ về. Nhiều lần chúng tôi yêu cầu người chăn thả không đưa đàn bò đi qua đây, nhưng họ không nghe” – chị Dung cho biết thêm.

Anh Trần Văn Quang, một hướng dẫn viên du lịch bức xúc: “Không hiểu sao mấy ngày qua đàn bò từ đâu đến gây mất trật tự khu suối Tiên vốn rất đông du khách đến tham quan. Nhiều khách nước ngoài thấy đàn bò đi qua mà không được báo trước khiến họ hốt hoảng và nhiều người đã tỏ ra bất bình”.

Chị Phan Kiều Dung, một người kinh doanh dịch vụ ăn uống ở gần dòng suối này cho biết: “Cứ mỗi lần đàn bò tới là chúng xông lên tận quán. Nhiều khách đang ngồi ăn bị chúng dúi mõm vào đĩa thức ăn, khách thì bỏ chạy hết. Nhiều lúc chúng tôi không biết giải thích với khách thế nào”.

Rồi nữa, sau màn “diễu hành” của 160 con bò, chất thải, dấu chân của những con bò này đã khiến dòng suối trở nên đục ngầu, nhìn rất mất vệ sinh.

“Du khách thấy bò thải chất thải ra suối thì không dám bước xuống suối nữa. Họ chỉ đứng lắc đầu rồi bỏ về. Nhiều lần chúng tôi yêu cầu người chăn thả không đưa đàn bò đi qua đây, nhưng họ không nghe” – chị Dung cho biết thêm.

Theo Người Lao Động
Du lịch, GO!