(Zing) - Là một trong những mảnh đất địa đầu thiêng liêng nơi cực Bắc của tổ quốc, Hà Giang còn quá nhiều hoang sơ và bí ẩn để những bước chân bao đời nay cứ mải miết kiếm tìm. Không biết từ bao giờ, cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, chợ tình Khau Vai – Mèo Vạc... đã trở thành những cái tên 'thần thánh', những mục tiêu chinh phục hàng đầu của dân phượt không chỉ trong nước mà của cả du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Hà Giang là một địa danh khiến rất nhiều dân đi bụi cảm thấy trầm trồ, không chỉ với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hay những cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn, mà còn là những con đường ngoằn nghèo, uốn lượn giữa các ngọn núi.

Nếu từng có dịp đến Hà Giang, hẳn bạn sẽ khó thể quên những cung đường đầy thử thách đẹp đến mê hoặc lòng người này.

Đây là một thử thách không nhỏ khi chinh phục vùng núi đá vôi có niên đại cả triệu năm này.

Từ thành phố hà Giang đi Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn hay mèo Vạc đều là những địa danh khiến cánh lái xe ô tô phải toát mồ hôi vì những cung đường ngoằn ngoèo, khúc cua tay áo hay những con dốc trải dài.

Nhưng điều đó lại khiến những dân trẻ đi bụi cảm thấy háo hức trước những cung đường này.

Không chỉ khách du lịch trong nước, mà còn có rất nhiều khách du lịch nước ngoài thuê xe và chinh phục những cung đường này.

Cung đường từ Yên Minh đi Đồng Văn.

Uốn lượn chẳng khác nào đường đua mạo hiểm.

Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ những khúc cua tay áo đầy nguy hiểm.

Con đường như một dải lụa giữa đồi núi.

Con đường ngoằn ngoèo giữa các ngọn núi từ Đồng Văn đi Mèo Vạc, hìn từ đèo Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc.

Cảm giác như bạn đang đứng trước một đường đua công thức 1.

Theo Zing
Du lịch, GO!