Cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 07km về phía đông, Tam Thanh (thuộc xã ven biển Tam Thanh) là một bãi tắm sạch đẹp, trong lành. Đây là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để phát triển du lịch: bãi biển đẹp với bờ cát chạy dài nhiều cây số, chưa bị ô nhiễm bởi quá trình phát triển công nghiệp và nằm trong địa bàn Khu Kinh tế Mở Chu Lai đầy tiềm năng.
Trong thật tế: bãi tắm Tam Thanh chỉ là một phần rất nhỏ của dãi bờ biển (bãi cát) kéo dài từ cửa biển Tam Hải, qua xã Tam Tiến (có bãi biển Tam Thanh), xã Bình Nam, xã Bình Sa, xã Bình Minh, xã Bình Dương, đến tận cùng xã Duy Hải; đụng vào cửa Đại thuộc Hội An (cửa biển). Xem ra: đây cũng là một trong những bãi biển dài nhất nước: khoảng độ 50km là bãi cát vàng trắng.
< Từ Tam Thanh, nhìn về hướng Bình Nam sẽ thấy bãi biển dài ngút tầm mắt, trông như vô tận...
Bãi biển nơi đây hoang sơ, tĩnh lặng và là một trong nhiều điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế trong hành trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng đất Quảng Nam.
Bãi biển Tam Thanh với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, du khách có thể chọn nơi đây làm điểm nghỉ ngơi, thư giãn.
< Từ chợ Tam Tiến, khách theo đường chạy chạy qua cầu Tam Thanh (đường nhựa) cho đến khi gặp ngã 4 có đồn biên phòng: vẫn chạy thẳng theo đường đất ra tận biển.
Đến với biển Tam Thanh vào ngày hè, lúc mặt trời lấp ló biển trải dài mênh mông, ta nhận thấy bãi cát trắng rất sạch, thoai thoải mịn màng phô bày tươi nguyên như thảm lụa khổng lồ vừa dệt xong. Ngày biển lặng: nước biển tại đây trong xanh, sóng vỗ về e ấp. Ban trưa nắng ngập tràn chan hòa, gió lồng lộng cùng những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Và khi mặt trời gần buông xuống, sóng biển lớp lớp nhấp nhô hòa nhịp với làn gió mát đầy quyến rũ - Biển như đang nô đùa cùng với du khách khi bơi lặn giữa các con sóng nhấp nhô.
Tại đây, du khách có thể tự do vui chơi, tắm biển thỏa thích hay tham gia các trò chơi vận động như chơi bóng đá, bóng chuyền bãi biển, thả diều; các em nhỏ cũng có không gian thoáng đãng tha hồ chạy nhảy rồi sáng tạo với các trò chơi trên cát.
< Đường ven biển kéo dài đến cửa biển Tam Hải.
Bãi biển Tam Thanh còn là nơi du khách thưởng thức các đặc sản biển như mực, ghẹ, tôm, nghêu, cua, cùng rau muống biển thơm nức mùi đặc trưng - giá cả thật phải chăng. Du khách ngồi thư giãn tận hưởng cảnh quan thiên nhiên trong lành, thơ mộng, như tan biến ngay bao nỗi vất vả, mệt mỏi lo toan ngày thường. Tam Thanh luôn là điểm đến thú vị đối với những ai yêu thích biển trời, sóng nước, cùng những cơn gió mặn mà vị muối…
< Doi cát bồi ở cửa biển Tam Hải.
Biển Tam Thanh có tiềm năng kinh tế du lịch rất lớn nếu được bảo vệ, đầu tư và khai thác phát triển toàn diện hợp lý. Việc cần làm là nên đa dạng, phong phú các khu du lịch sinh thái văn hóa, thể thao giải trí, lưu trú nghỉ dưỡng với sản phẩm du lịch và đội ngũ dịch vụ có chất lượng, có tính chuyên nghiệp. Trước mắt ngành chức năng và địa phương cố gắng tập trung thực hiện quy hoạch gắn kết kinh tế biển vào quy hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch, nâng cấp đường ĐT616 chạy thẳng ra biển, đổi mới hoạt động dịch vụ... thì biển Tam Thanh sẽ là điểm đến du lịch tuyệt vời đối với du khách trong nước và quốc tế.
Du lịch, GO! - ảnh Panoramio.
2 Comments
Biển miền trung lúc nào cũng đẹp và vắng, chắc là dân địa phương chán biển?
Trả lờiXóaXem hình này
http://1.bp.blogspot.com/-wRmB7kWV9Pg/Uj1Fwj0fvwI/AAAAAAABfHI/iehgvGsLO1A/s400/24869625.jpg
thì hình như là dừa này họ trồng, không đúng là dừa gốc ở biển cho nên lá không đẹp lắm?
Hình này
http://4.bp.blogspot.com/-Fdf2u5AN6rM/Uj1GoBTtk4I/AAAAAAABfHU/iYEIQRlqWfo/s400/48457212.jpg
chắc giống lăng cô quá, muốn tắm sâu chắc phải ra mút... ngoài kia :)
Em là em kết biển phan rang rồi, đẹp, vắng, sạch, phương tiện di chuyển thuận tiện....
Với người dân ở các làng biển: biển là cõi sống, kế sinh nhai... nói chung là tất cả. Vậy nên không thể 'chán' được đâu pác. Duy chỉ do đất rộng người thưa (không ngập tràn như ở TP) nên trông trống vắng.
XóaTrong thật tế, nếu sống vài ngày ở miền biển hay bất kỳ bãi biển nào, bác sẽ thấy người địa phương rất thích tắm biển vào giấc sáng sớm. Cứ khoảng từ 4 ~ 6h là người ta ra biển (bất kể tiết trời lạnh hay nóng - chỉ trừ lúc có bão): hầu hết là sau khi bách bộ trên bãi thì họ xuống nước ngâm mình, cả những người lớn tuổi, thậm chí có cả bác ngồi xe lăn (người quen đẩy ra bãi rồi tự mình bò xuống nước). Quan niệm người làng chài cho rằng tốt cho sức khỏe.
Biển Phan Rang - Ninh Chữ có quan cảnh đẹp tương đối, thưa người, chi phí thấp. Tuy nhiên pà xã mình cho rằng nước biển không xanh (dù mùa hè), độ trong không cao, các loại rác khó phân hủy (như bao nylon) vẫn có.
Bác biết mình thích nhất vụ 'xanh, trong' ở nơi nào không? có lẽ phải nhắc đến các bãi ở phía Tây Phú Quốc, bãi hoang ở Đầm Môn, bãi hoang ở Bình Tiên (nơi này tùy ngày). Còn ở các đảo và hòn như Côn Đảo, cù lao Xanh... thì xanh và sạch không phải bàn.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.