Vịnh Ninh Vân thuộc huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) là một nơi “ẩn dật” đúng nghĩa vì gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù đã được khai thác du lịch bởi những resort cao cấp nhưng không gian Ninh Vân vẫn còn giữ được nét hoang sơ. Từ lâu, Ninh Vân đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ, trăng mật…
Vịnh Ninh Vân nằm trên bán đảo Hòn Hèo cách thành phố biển Nha Trang khoảng 60 cây số. Vịnh biển này chỉ toàn trời, mây, biển, đá, cây cối và đậm nét hoang sơ. Các nhà đầu tư đến khai thác đã phát huy lợi thế này tạo nên những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Du khách đến đây không có đường bộ mà bằng đường biển (Đường bộ theo mé biển đang được thi công trong vài năm nay). Từ Nha Trang, nếu đi tàu cao tốc chỉ mất khoảng 20 phút để đặt chân đến vịnh biển xinh đẹp này.
Nhìn từ tàu cao tốc hướng vào bờ, Ninh Vân không phải là một khu nghỉ mát sang trọng, lộng lẫy như hình dung thông thường. Nơi đây chỉ thấy những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát mé bờ biển, trên đá hoặc chếch trên đồi… Từ cảnh quan, kiến trúc đến nội thất của những ngôi nhà ở đó rất mộc mạc: gỗ còn nguyên tấm, những hòn đá cũng có thể trở thành vật tô điểm cho phòng ngủ. Ngay cả phòng tắm cũng được bài trí trong không gian thoải mái: không gạch bóng, không men sứ hay đồ inox hiện đại. Những bồn tắm bằng gỗ, gáo dừa, bồn rửa mặt bằng nhôm cho đến những vòi nước đã cũ kỹ cùng năm tháng.
Nếu như Nha Trang nằm trong câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới thì Ninh Vân là một vị trí đẹp thuần khiết nhất của Nha Trang. Ai một lần đến đây cũng không ngớt lời khen tặng: biển và cát ở đây quá đẹp. Nhiều người còn so sánh cát Ninh Vân với pha lê mỗi khi sóng tràn vào rồi trở lại biển, để lại những hạt li ti lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Lưu trú qua đêm, du khách được bố trí các phòng ngủ gần gũi với thiên nhiên. Gian phòng nào cũng ba mặt mở ra chào đón thiên nhiên.
Phần lớn các kiến trúc ở đây được làm bằng gỗ. Một số hạng mục bê tông phải hài hòa với thiên nhiên cả về màu sắc. Sát bãi biển là bãi đá nối vào rừng rậm trên dãy núi cao.
Những gian phòng nghỉ được thiết kế độc lập nằm gần bãi biển, trên tảng đá... Có khi ngay trong phòng nghỉ là một mũi đá to trở thành vật trang trí đẹp mắt. Các vật dụng trong phòng được làm từ gỗ, từ bồn tắm, ca múc nước...
Sự đơn giản nhưng được kết hợp hài hòa tạo nên cảm giác thân thiện nhưng không kém phần quý phái. Ngồi trong phòng, du khách tưởng như đang ngồi giữa không gian núi rừng và biển nhiệt đới.
Khách đến Ninh Vân thường là những người yêu thích thiên nhiên, muốn thật sự thư giãn và cả những người muốn “lánh đời” trong một khoảng thời gian ngắn.
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với phố thị và không hề có những dịch vụ giải trí ồn ào, đông người. Du khách có thể khám phá một khu rừng nhiệt đới hay đắm mình trong làn nước mát lành. Những người ưa thích thể thao dưới nước thì lựa chọn môn lướt ván, lướt sóng. Đi xuồng kayak trên biển cũng là một trò chơi lý thú để du khách hòa mình vào biển cả.
Đặc biệt, những rạn san hô tuyệt đẹp trên vịnh biển này hút hồn du khách thích bơi lặn. Du khách có thể mang bình hơi lặn sâu xuống đáy biển hoặc ngậm ống thở và mang kiếng bơi lội trên mặt nước để ngắm san hô. Nếu để chiêm nghiệm cuộc đời, người ta có thể chọn một góc biển ngồi câu cá giữa không gian riêng biệt...
Thiên nhiên ở Ninh Vân tạo cho người ta một cảm giác thật gần gũi và thật sự thư giãn. Xung quanh giường ngủ luôn thoảng mùi hương của các loài hoa, thảo mộc nhiệt đới và âm thanh xào xạc của lá khô, rì rào của sóng biển. Rời phòng nghỉ, chỉ vài bước chân, du khách có thể chạm vào những con sóng hay gặp rừng cây cổ thụ.
Vốn là hoang sơ, nguyên thủy nhưng nơi đây không thiếu các phương tiện thiết yếu cho cuộc sống hiện đại như Internet, truyền hình cáp... Vì thế, dù “ẩn dật” nhưng không có cảm giác cô đơn, thiếu vắng.
Sau những ngày lao động mệt nhọc, con người cần đến nơi đây cân bằng cuộc sống và học những bài học từ thiên nhiên, cây cỏ. Những đôi uyên ương cũng tìm về Ninh Vân để tìm được sự bình yên đầy lãng mạn.
Du lịch, GO! - Tổng hợp từ NLĐ, internet
2 Comments
Ninh Vân cách TP Nha Trang khoảng 60km đường bộ. Đường đến Ninh Vân men theo núi và biển, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, môi trường trong lành nhưng Ninh Vân thật cách biệt và hoang sơ. Nếu đi theo đường bộ bạn chỉ thấy một Wild beach resort ngoài ra không có một dịch vụ nào khác. thật là sợ nếu như xe của bạn có trục trặc chút đỉnh hoặc hết xăng, eo ôi !... giá như có một quán nước bên đường để mình dừng chân uống nước và ngắm cảnh.
Trả lờiXóaMình thích những con đường bên núi, bên biển và thật vắng thế này. Đừng ngại xe trục trặc vì trước chuyến đi, thường thì ai cũng kiểm tra xe kỹ - xăng cũng đổ đầy rồi. Đinh tặc hoàn toàn vô tăm tích ở những chốn hẻo lánh này, còn quán nước ven đường thì lại phá vỡ cảnh quan, lại là nơi tạo rác gây ô nhiễm môi trường.
XóaThôi thì trước khi đi, ta bỏ vào balô gói bánh, chai nước hay vài lon: gặp chỗ nào hữu tình cứ ghé lại ngoạn cảnh với săn ảnh... trong cái sự hoàn toàn tự do bạn nhỉ.
Cảm ơn bạn đã comment.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.